Ở tuổi 27, tôi mới hiểu rằng phụ nữ sinh ra không phải chỉ để kết hôn và dọn dẹp cho đến hết đời

Tôi muốn kể lại trải nghiệm của mình cho nhiều phụ nữ vẫn đang cặm cụi dọn nhà mỗi ngày thay vì đi spa lúc rảnh rỗi và đôi khi chỉ là ngủ đủ giấc. Đừng lãng phí thanh xuân, bạn biết đấy, chúng ta xứng đáng nhiều hơn thế!

Tôi đã lớn lên như rất nhiều cô gái khác

Mẹ luôn nói mỗi khi tôi cố ăn ít để giảm cân rằng: “Phụ nữ phải khỏe hơn, dẻo dai hơn đàn ông nhiều lần để mà chăm con với dọn dẹp. Mày ăn thế làm sao có sức?”

Tôi vẫn nhớ cảm giác khổ sở khi vật lộn với cây chổi cao gần bằng mình, rồi đến cây lau nhà, đủ thứ xô chậu khác lần đầu vào năm 8 tuổi. Và tôi lờ mờ nhận ra rằng công việc này sẽ không bao giờ kết thúc, rằng cuộc đời người phụ nữ sẽ phải cầm nhiều thứ nặng nề hơn, làm nhiều việc cùng một lúc nhanh hơn.

Và tôi tan vỡ…

Nhưng tôi nhận ra mình đã sai rất sai khi người yêu cũ bảo tôi: “Em có biết điểm người khác ấn tượng nhất ở em là gì không? Là lúc nào em cũng đang lau dọn một cái gì đấy. Và anh thấy nó chẳng ổn chút nào.” Khi ấy tôi vừa bước qua tuổi 26 được 1 tuần. Câu hỏi duy nhất vang lên trong đầu tôi lúc đó là trong suốt 18 năm qua tôi đã dành bao nhiêu giờ để dọn dẹp?

Ở tuổi 27, tôi mới hiểu rằng phụ nữ sinh ra không phải chỉ để kết hôn và dọn dẹp cho đến hết đời - Ảnh 1.

Có lẽ, tôi nên dành thời gian đó đi shopping

Thật buồn cười nhưng tôi thề rằng cảm giác “nghiện dọn dẹp” là có thật, khi nó đã trở thành phản xạ thì cứ thấy bừa là bạn sẽ nhảy dựng lên dọn ngay.

Có lẽ hình ảnh tất cả những người yêu cũ nhớ về tôi là dọn dẹp. Đi làm về, tôi dọn dẹp. Khi anh đến chơi, tôi cũng dọn dẹp. Tôi ước mình có thể mặc kệ tất cả đống bừa bộn ấy và làm điều gì đó có nghĩa hơn chứ không phải là trở thành nô lệ của chúng.

Cuộc “cách mạng nhỏ” của tôi bắt đầu

Sau vài phút lưỡng lự, tôi quyết tâm click chọn mua một chú robot hút bụi lau nhà. Tài khoản ngân hàng kêu tinh tinh trừ tiền và Adayroi xác nhận đơn hàng của tôi sẽ được vận chuyển đến ngay chiều nay. Đây là một sản phẩm khá mới mẻ nhưng nếu thực sự có ích như nhân viên giao hàng nhiệt tình mô tả thì nó sẽ giúp tôi nhàn hạ hơn rất nhiều. Tôi cũng cố gắng nhắc bản thân là đừng có tự biến mình thành “cỗ máy dọn dẹp” hoàn hảo nữa.

Ở tuổi 27, tôi mới hiểu rằng phụ nữ sinh ra không phải chỉ để kết hôn và dọn dẹp cho đến hết đời - Ảnh 2.

Robot hút bụi đầu tiên tôi sở hữu – Probot Nelson A5 Wifi

Tôi chọn Probot Nelson A5 Wifi vì mức giá không quá đắt, đủ để nếu nó không hoạt động như ý muốn tôi cũng không hối hận. Adayroi đã gửi kèm đủ giấy tờ hàng chính hãng, nếu có vấn đề gì thì sẽ được bảo hành trong 1 năm.

Nhưng lý do tôi chốt mua lại rất mơ mộng, nó khiến tôi tưởng tượng ra cảnh mình là nữ chính thành đạt trong một bộ phim Hollywood nào đó nhờ tính năng điều khiển bằng giọng nói. Ok, chỉ thế thôi là đủ để tôi vác nó về nhà rồi.

Trải nghiệm cảm giác “không làm gì”

Tôi đã đặt mua con robot vào cuối tuần, để ngày hôm sau có thời gian học cách sử dụng và khám phá nó. Chiều hôm đó khi vừa tắm xong, tôi leo lên sofa ăn bỏng ngô và xem phim trong khi Chesse – con mèo của tôi đang liếm láp đĩa sữa thừa từ sáng của nó.

Chỉ vài phút sau, tôi đã định đứng lên dọn dẹp khi Chesse làm đổ sữa ra sàn và bỏng ngô rơi vụn lả tả dưới chân. Nhưng tôi ngăn mình lại, cầm điều khiển robot lên.

Robot khá dễ sử dụng, nó có chế độ hút bụi, hút cả chất bẩn dạng lỏng và lau khô cùng một lúc. Tôi và Chesse tròn mắt nhìn cái “bánh bông lan” màu hồng ấy dọn dẹp. Tổng cộng thời gian hết 4 phút 10 giây cho cả quá trình. Ít nhất đến thời điểm này, nó dễ chịu hơn cái máy hút bụi to tướng nhiều dây dợ, kêu ầm ĩ khiến cả tôi lẫn Chesse đều khổ sở. Tôi cho máy chạy thêm một lúc quanh ổ của Chesse và trên thảm để hút đống lông mèo già – cái đám lông chết tiệt luôn dính lên quần áo và đôi khi là trong họng tôi.

Ở tuổi 27, tôi mới hiểu rằng phụ nữ sinh ra không phải chỉ để kết hôn và dọn dẹp cho đến hết đời - Ảnh 4.

Không có tôi thì Chesse cũng có thể tự dọn nhà theo cách này… (Ảnh: Sưu tầm)

Robot nếu sạc đầy pin hoạt động được khoảng 2 tiếng vì sàn nhà tôi khá gồ ghề nên chắc tốn pin hơn lúc dọn ở mặt phẳng một chút. Nó sẽ tự chạy đi sạc điện lúc pin chỉ còn dưới 10% và tiếp tục lau dọn nếu công việc còn dang dở. Mọi việc diễn ra thật êm ái, tiếng ồn từ robot chỉ bằng một nửa máy hút bụi bình thường.

Và tôi nghĩ cuộc cách mạng của mình đã có bước tiến triển!

Tôi tải cả phần mềm Alexa của Amazon để thử tính năng điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại. Tôi thong dong đi siêu thị và khởi động robot dọn nhà. Lúc về đến nơi thì nó đã dọn được hết phòng ngủ. Tôi xách robot xuống phòng bếp vì nó không thể tự leo cầu thang được, sau đó tôi nấu ăn và tiếp tục thử khả năng nhận lệnh qua giọng nói.

Ở tuổi 27, tôi mới hiểu rằng phụ nữ sinh ra không phải chỉ để kết hôn và dọn dẹp cho đến hết đời - Ảnh 5.

Nhận lệnh bằng giọng nói là tính năng tôi thích nhất

Mọi chuyện diễn ra tuyệt vời hơn tôi nghĩ. Thực sự tôi cảm thấy hối hận vì đã bỏ phí quá nhiều thời gian để dọn dẹp. Ít ra đến thời điểm này, tôi và Chesse thực sự coi robot hút bụi là một người bạn “nói ít, làm nhiều”, rất trật tự và hiền lành. Tôi bắt đầu đăng ký tập gym và đi spa mỗi cuối tuần. Cuộc sống giờ có nhiều điều khiến tôi nhớ đến hơn là chỉ loanh quanh ở nhà một mình lau dọn.

Tôi hy vọng chị em phụ nữ thực sự được giải phóng bản thân khỏi thói quen dọn dẹp, vì đã là năm 2018 rồi. Tôi quyết định sẽ tặng mẹ một chiếc Probot Nelson A5 Wifi dù biết trước bà sẽ phàn nàn rằng không quen dùng, bởi nó đang được ưu đãi lớn, chỉ còn 5,500,000đ so với giá ban đầu mà tôi mua là 8,500,000đ trên Adayroi. Quan trọng hơn, tôi biết mẹ sẽ yêu nó như nhiều người phụ nữ khác, như tôi.