Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh ngày đầu năm mới

Được mọi người góp tiền để đưa đi bệnh viện, chị Huyền đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, hiện đã được 3 tháng tuổi. Căn nhà lá xập xệ cũng được cất lại một cách khang trang, 7 thành viên trong gia đình chị sum vầy trong ngày đầu năm mới.

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi đến thăm nhà chị Kiên Thị Huyền (34 tuổi, ngụ ấp xóm Lớn, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Khác với cảnh xập xệ của căn nhà lá cũ, 4 đứa trẻ con nheo nhóc khóc thét vì đói ăn, giờ đây cuộc sống của gia đình chị Huyền có nhiều thay đổi trong năm mới.

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 1.

Niềm hạnh phúc của gia đình chị Kiên Thị Huyền những ngày đầu năm.

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 2.

Ngôi nhà mới khang trang được cả gia đình đón Tết.

Chị Huyền chính là nhân vật trong bài viết: “Hai lần đẻ rớt tại nhà, 4 đứa trẻ đói ăn bên người mẹ bầu 8 tháng không thể mượn được 500 ngàn để đi bệnh viện”, mà chúng tôi đăng tải trước đó. 

Ẵm bé con vừa mới sinh trên tay, chị Huyền vui mừng nói: “Thằng bé đã được 3 tháng rồi, giờ em có nhà rồi, mừng quá. Tết này cũng có đủ gạo để ăn, mấy đứa con không nhịn như trước”.

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 3.

Bé út nay đã được 3 tháng tuổi, bụ bẫm và đáng yêu.

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 4.

3/4 đứa trẻ cũng đã được đi học chữ tại trường.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không biết chữ nên khi mang bầu đứa con thứ 5, gia đình chị Huyền rơi vào cảnh nợ nần, cơm ngày 3 bữa không đủ ăn. Những đứa trẻ đều không được đến trường dù đã đủ tuổi.

Mang bầu gần sinh, trước đó đã đẻ rớt 2 lần tại nhà, chị Huyền lo lắng một lần nữa chị không đủ tiền để đi sinh, con cái nheo nhóc bên cạnh. Sau khi chúng tôi chia sẻ hoàn cảnh gia đình chị Huyền, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến giúp đỡ, xây dựng lại nhà mới và hỗ trợ gạo, mì để gia đình chị bớt khổ.

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 5.

Ngồi trong căn nhà mới, chị Huyền cùng các con vui mừng vì không còn thiếu ăn, đói mặc nữa.

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 6.

Cẩm Tiền nay đã được 3 tuổi.

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 7.

Hai chị em vui vẻ chơi đùa cùng nhau.

Ngồi trong căn nhà mới cùng với những đứa con, chị Huyền không giấu được nỗi xúc động khi từ trước đến giờ, chị không dám nghĩ đến một ngày gia đình chị đủ ăn, đủ mặc: “Tết năm nay em vui quá, mấy con cũng có bánh kẹo để ăn Tết. Giờ nhà gạo cũng còn, em cũng đi triệt sản để không sinh em nữa rồi. Trước giờ không có biết nên mới để con nó khổ”.

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 8.

Quân và Quận cũng vui mừng khi có được bánh kẹo để ăn Tết.

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 9.

4 anh em không còn nheo nhóc, khóc thét vì đói ăn như trước.

Vây quanh bên chị Huyền, 4 đứa trẻ Thạch Văn Quận (9 tuổi), Cẩm Tú (7 tuổi), Quân (5 tuổi), Cẩm Tiền (3 tuổi) chia nhau những món đồ chơi, phần kẹo bánh ngày đầu năm, vừa nói vừa cười ngặt nghẽo: “Con có đồ mới luôn, được đi học chữ nữa, vui lắm”, Quận nói. Trong khi đó, hai chị em Cẩm Tú – Cẩm Tiền thì buộc tóc cho nhau, không còn phải khóc thét vì đói bụng như trước. 

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 10.

Chị Huyền buộc lại tóc cho Cẩm Tú.

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 11.

Niềm hạnh phúc của những đứa trẻ con nhà chị Huyền.

Nhìn cảnh những đứa con sum vầy, hạnh phúc bên nhau, anh Thạch Lại (chồng chị Huyền) nói: “Trước giờ vợ chồng tôi không biết, sinh nhiều con nên khổ quá. Giờ được mọi người thương, có nhà rồi tôi sẽ cố gắng đi làm để nuôi vợ nuôi con”.

Ẵm bé con vừa mới sinh vào lòng, nhìn vẻ bụ bẫm đáng yêu của đứa con trai út, chị Huyền hạnh phúc cho biết thời gian qua, gia đình chị đã có một cuộc sống đầy đủ hơn trước rất nhiều nhờ có những tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ của mọi người. 

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 12.

Đại gia đình trong căn nhà mới.

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 13.

Em bé con ngáp ngủ rất đáng yêu.

Những đứa trẻ cũng đã được cắp sách đến trường học chữ, cơm ngày ba bữa đã no đủ hơn. Ngày đầu năm mới, chị Huyền thầm mong cả gia đình được sức khỏe, hai vợ chồng cố gắng đi làm để ổn định cuộc sống. Một cái Tết đủ đầy, no ấm đã đến với đại gia đình chị Kiên Thị Huyền. Một lần nữa xin cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình chị.

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 14.

Bé Cẩm Tiền không còn buồn vì đói bụng như trước nữa.

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 15.

Nụ cười tươi của Thạch Văn Quận (9 tuổi).

Niềm hạnh phúc của mẹ bầu 8 tháng, 2 lần đẻ rớt tại nhà, không có 500 ngàn để đi sinh trong đầu năm mới - Ảnh 16.

Một cuộc sống mới đã đến, hi vọng cả gia đình thật nhiều niềm vui, cuộc sống cải thiện hơn trước.