Người mẹ mắc bệnh u não bị đẻ rơi trên taxi rồi rơi vào tình trạng nguy kịch

Bệnh viện Thanh Nhàn mới tiếp nhận phụ sản Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1993, phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi sinh bé gái trên chiếc taxi đang khi trên đường đến bệnh viện.

Sản phụ Ngọc Linh là trường hợp có hoàn cảnh vô cùng éo le, hiện đang được nhiều thành viên chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ.

Mang bệnh u não vẫn quyết sinh con

Ngày 14/11, Thùy Linh đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức ngoại (Bệnh viện Thanh Nhàn), người mẹ trẻ tuy đã tỉnh dậy sau hôn mê nhưng vẫn chưa thể nói được chuyện được, mà chỉ gao tiếp bằng những cử chỉ ra hiệu qua đôi bàn tay gầy trơ xương.

Sản phụ Thùy Linh đang nguy kịch sau khi sinh con gái

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Ngọc Linh – anh trai ruột của sản phụ, cho hay năm 2016 chị Thùy Linh phát hiện ra u não đã phẫu thuật thành công.

Vào đầu năm 2018, vì có tình yêu với một chàng trai người Hà Nội nên Thùy Linh vẫn quyết tâm muốn có đứa con, dù bác sĩ có khuyên bảo mang thai trong điều kiện này rất nguy hiểm đến tính mạng của cả hai mẹ con.

Người mẹ mắc bệnh u não nguy kịch sau khi đẻ rơi trong taxi khi đang trên đường đến bệnh viện - Ảnh 2.

Anh Ngọc Linh chia sẻ với PV về trường hợp em gái

Người mẹ mắc bệnh u não nguy kịch sau khi đẻ rơi trong taxi khi đang trên đường đến bệnh viện - Ảnh 3.

Bé gái bị “đẻ rơi” cùng mẹ được cấp cứu kịp thời

Theo anh Ngọc Linh, trong thời gian chị Thùy Linh mang thai thường xuyên kêu đau đầu và hay đấm vào đầu để bớt đau. Cho tới gần đến ngày sinh, cô gái trẻ thường xuyên kêu mệt tới mức không thể đi lại được. Tuy nhiên, gia đình vẫn nghĩ Thùy Linh chỉ mệt mỏi do mang thai, đẻ xong sẽ hết.

“Cho đến khi phát hiện có bầu, em gái tôi vẫn quyết tâm giữ cái thai. Vào hôm 10/11 vừa qua, em gái tôi đang trên taxi đến bệnh viện để sinh bé gái thì đẻ rơi ngay trong xe. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ phải cấp cứu cho cả hai mẹ con.”, anh Linh kể.

Mẹ tái phát bệnh u não, con bị cách ly ngay sau khi vừa ra đời

Sau khi sản phụ cùng bé gái bị “đẻ rơi” trong xe taxi được cấp cứu, hai ngày tiếp theo đó, chị Thùy Linh bị lên cơ co giật, nghiến răng, bất tỉnh.

 “Lúc em tôi lên cơn co giật, tôi phải đưa ngón tay của tôi vào miệng em để tránh nguy hiểm. Ngay sau đó, các bác sĩ hội chẩn rồi thông báo em tôi phải mổ cấp cứu để thông dịch vì có khối u ở não kích thước khá lớn, dịch ứ đọng trong não”, anh Linh cho hay.

Người mẹ mắc bệnh u não nguy kịch sau khi đẻ rơi trong taxi khi đang trên đường đến bệnh viện - Ảnh 4.

Chị Thùy Linh bị tái phát căn bệnh u não ngay sau khi vừa sinh hạ bé gái

Anh Ngọc Linh nói thêm: “Còn khối u trong não đợi sức khỏe em tôi ổn định hơn sẽ tính phương án phẫu thuật. Con gái của em tôi được đặt tên là bé Nguyễn Ngọc Hà Băng hiện đang phải điều trị viêm ruột, theo dõi vàng da”, anh Ngọc Linh chia sẻ.

Khó khăn chồng chất

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, anh Ngọc Linh không dấu nổi nỗi buồn cho hay, từ nhỏ hai anh em đã phải sống với ông bà nội do bố mẹ ly hôn. Khi lớn lên hai anh em nương tựa vào nhau kiếm sống bằng đủ nghề.

“Hàng ngày em gái tôi phải bán hàng nước ở khu chợ, em gái tôi cũng đã lập gia đình một lần nhưng cuộc sống không hòa hợp nên hai vợ chồng ly hôn. Sau đó em có quen và yêu một thanh niên, bé Hải Băng (bé mới sinh) là con của em tôi với thanh niêng này.

Kể từ khi biết em gái tôi có thai, anh ta bỏ đi biền biệt. Khi em tôi chuyển dạ tôi có nhắn tin cho người đàn ông trên. Anh ta có nói sẽ đến thăm bé Hải Băng và em tôi. Nhưng 4 ngày trôi qua tôi chưa thấy người đàn ông đó đến”, anh Ngọc Linh buồn sầu.

Người mẹ mắc bệnh u não nguy kịch sau khi đẻ rơi trong taxi khi đang trên đường đến bệnh viện - Ảnh 5.

Bé Đăng Hạ đã được chuyển khoa Nhi ngay sau khi mẹ phát bệnh

Từ khi biết em gái sinh con và căn bệnh u não tái phát anh Ngọc Linh đang đi làm ở miền Nam đã tức tốc về tìm mọi cách xoay sở, vay mượn tiền để cứu em gái.

“Đi làm xa nhưng công việc không mấy suôn sẻ, lương không có dư giả. Đến bước cuối cùng tôi phải gọi điện về quê để cậy nhờ các bác nhưng ai cũng đều khó khăn. Hiện tại, rất may các bạn của em gái tôi đã chia sẻ lên mạng xã hội để cầu cứu mọi người giúp đỡ”, anh Ngọc Linh nói.

Người mẹ mắc bệnh u não nguy kịch sau khi đẻ rơi trong taxi khi đang trên đường đến bệnh viện - Ảnh 6.

Điều dưỡng đang chăm sóc cho cháu bé

Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Thanh Nhàn) cho biết bệnh nhi Nguyễn Ngọc Hải Băng (4 ngày tuổi) mới chuyển từ khoa sơ sinh lên khoa nhi ngày 14/11.

Khoa tiếp nhận bé trong tình trạng ăn nôn trớ khá nhiều, ăn tiêu chậm. Ngoài ra bệnh nhi cũng đang có hiện tượng bị vàng da. Hướng điều trị cho bé sẽ được chiếu đèn để điều trị vàng da và nuôi dưỡng đường tĩnh mạch. Hiện tại em bé thở tốt, các chức năng khác.

Người mẹ mắc bệnh u não nguy kịch sau khi đẻ rơi trong taxi khi đang trên đường đến bệnh viện - Ảnh 7.

Mỗi khi Thùy Linh bị cơn đau xuất hiện luôn phải có nhiều người hỗ trợ

Ths.BS Bùi Thị Hồng, Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay, sau khi tìm hiểu về trường hợp Nguyên Thùy Linh thì thấy gia cảnh bệnh nhân này rất khó khăn rất cần tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Quý bạn quan tâm ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Thùy Linh xin gửi về: Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Thanh Nhàn – số 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoặc liên hệ với Ths. BS Bùi Thị Hồng theo số điệ thoại 0912525363.