Người đàn ông ở miền Tây lừa bán “thiên thạch” giá triệu đô sống bằng nghề chăn vịt

Trước khi bị lực lượng công an bắt giữ theo lệnh truy nã, Hùng (50 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) sống bằng nghề chăn vịt và từng bị kết án 2 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, ngụ Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cảnh sát, đầu tháng 1/2017, Hùng sử dụng viên chì có bọc nhựa PP đến giới thiệu với anh Huỳnh Thanh Nhân (40 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) là “viên thiên thạch”. 

Hùng nói viên đá này có khả năng làm vỡ kính, rạn nứt nhiệt kế, chuyển chất từ thể lỏng sang thể rắn và phá hủy đá lửa của hộp quẹt gas.

Hùng bán với giá 1 triệu USD và người mua phải đưa trước số tiền cọc là 600 triệu đồng. Tin tưởng, anh Nhân đến Vĩnh Long giao tiền đặt cọc. Sau đó do Hùng bỏ trốn khỏi địa phương nên đến công an trình báo vụ việc. 

Người đàn ông ở miền Tây lừa bán thiên thạch giá triệu đô sống bằng nghề chăn vịt - Ảnh 2.

Hùng tại cơ quan điều tra.

Tháng 11/2017, Công an ra quyết định truy nã Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tối 17/12, cảnh sát bắt giữ được Hùng đang lẩn trốn tại Châu Đốc (tỉnh An Giang) nên di lý về Vĩnh Long để điều tra.

Những ngày qua, về ấp Hòa Thới (xã Nguyễn Văn Thảnh), hỏi đến người đàn ông 50 tuổi này thì hầu như ai cũng biết. Nhà không đất sản xuất, Hùng làm đủ mọi nghề để mưu sinh, từ nuôi gà nòi để bán đến nuôi vịt đàn với số lượng cả nghìn con.

Nói về việc chồng mình bị bắt giữ về hành vi lừa đảo bán “thiên thạch”, bà H.T.L. (47 tuổi, vợ của Hùng) chia sẻ, hơn 20 năm trước bà và Hùng nên nghĩa vợ chồng. Bà và Hùng có hai người con trai đã lớn. Người con đầu đã lập gia đình, còn người con út đang tham gia nghĩa vụ quân sự.

“Việc Hùng lừa bán “thiên thạch” thì mọi người trong gia đình không hay biết. Thời gian hơn hai năm Hùng bỏ trốn, có đôi lần Hùng điện thoại về hỏi thăm gia đình rồi mất luôn liên lạc.

Biết tin Hùng bị bắt, tôi có mua ít đồ dùng cá nhân mang đến trại giam Công an tỉnh Vĩnh Long để gửi cho ông ấy dùng. Tuy nhiên, do vụ việc đang trong gia đoạn điều tra nên tôi chưa gặp được chồng”, bà L. nói.

Người đàn ông ở miền Tây lừa bán thiên thạch giá triệu đô sống bằng nghề chăn vịt - Ảnh 3.

Màn lừa thiên thạch khiến nhiều người sập bẫy.

Tại địa phương, Hùng được cho là người sống khá vui vẻ và chan hòa với bà con lối xóm. Tuy nhiên, ít ai biết được người đàn ông nuôi vịt có tên là Hùng lại vừa bị trinh sát giữ theo lệnh truy nã về hành vi lừa đảo bán “thiên thạch” với giá triệu đô.

Còn ông Nguyễn Văn Danh, Trưởng ấp Hòa Thới (xã Nguyễn Văn Thảnh) cho biết, Hùng có nghề nuôi vịt đàn, với số lượng hàng nghìn con. Do việc chăn nuôi không phát triển, bị thua lỗ nên Hùng đã bỏ nghề. 

Thông tin Hùng lừa bán “thiên thạch” cả triệu đô, khiến nhiều người bất ngờ. “Không hiểu vì sao, Hùng lại có biệt tài ăn nói khiến người khác tin tưởng việc mình có trong tay viên “thiên thạch”. Hơn thế, trong thời buổi hiện đại này lại có người cả tin đến mức như thế”, ông Danh nói.

Lãnh đạo xã Nguyễn Văn Thảnh cho biết thêm, Hùng có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Trước đó, cũng với hành vi lừa đảo, Hùng phải trả giá bằng bản án 2 năm tù giam. 

Sau khi chấp hành án phạt tù không lâu, Hùng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo bán “thiên thạch” mà hiện ngành chức năng đang điều tra.