Người cha thiệt mạng vì bị hiểu nhầm là kẻ bắt cóc: Nhóm người xăm trổ khống chế, đâm chết nạn nhân

Trụ sở công an chỉ cách hiện trường vài chục bước chân.

Các nhân chứng chia sẻ, sau khi bị hiểu nhầm là kẻ bắt cóc rồi xảy ra cự cãi với một nam thanh niên, người cha bị nhóm người xăm trổ khống chế, đâm chết.

Ngày 23/2, Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là anh anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, quê Kiên Giang, ngụ cùng địa phương). Người đàn ông 28 tuổi bị đâm chết khi bị hiểu lầm là kẻ bắt cóc khi đang chơi đùa với con trai 4 tuổi ở khu vực công viên gần nhà.

Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai nhận có tổ chức ăn nhậu cùng bạn bè vào trưa 21/2. Chiều cùng ngày, Điền trở về nhà sau đó ra công viên thị trấn Hậu Nghĩa hóng mát. Điền cho rằng đã nghe tiếng một bà cụ bán vé số hô hoán: “Có người bắt cóc trẻ em!”.

Nam thanh niên chạy lại thì phát hiện anh Bảo ở cùng con trai. Mặc dù người cha đã hết lời giải thích là cha ruột của đứa bé nhưng Điền không nghe khăng khăng đòi đưa lên trụ sở công an. Hai bên xảy ra cự cãi, Điền chạy ra quán ăn chụp con dao đâm 1 nhát trúng ngực anh Bảo làm nạn nhân gục xuống.

Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Bảo đã tử vong. Sau khi gây án mạng, Điền đã đến Công an thị trấn Hậu Nghĩa (đối diện nơi xảy ra án mạng) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Người cha thiệt mạng vì bị  hiểu nhầm là kẻ bắt cóc: Nhóm người xăm trổ khống chế, đâm chết nạn nhân - Ảnh 1.

Khu vực công viên xảy ra vụ án (Ảnh: T.Q)

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT đã bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng. Người thân anh Bảo đã đưa thi thể vào Hội thánh Tin Lành tại thị trấn Hậu Nghĩa làm lễ, sau đó sẽ tổ chức hỏa táng.

Được biết, vợ chồng anh Bảo từ Kiên Giang lên ấp Sò Đo thuê nhà trọ để ở và mở tiệm hớt tóc nhỏ sinh sống. Họ mới khai trương tiệm cách nay gần 10 ngày thì xảy ra án mạng.

Người bán vé số là bà Dương Thị Gắt (86 tuổi), một phụ nữ đã lớn tuổi, có bệnh lãng tai, gia đình rất khó khăn, từ nơi khác đến tạm trú đi bán vé số. Khi đi ngang công viên, bà Gắt nhìn thấy cha con đang chạy đùa vui, bà tưởng cháu bé bị gã đàn ông chạy theo bắt cóc nên “tri hô”.

Chia sẻ với báo chí, bà Gắt kể: “Lúc đó bé trai dùng dằng bỏ chạy, tôi thấy lạ nên kêu ‘chú làm gì vậy, bỏ nó ra. Vì thường nghe nhiều chuyện liên quan đến việc bắt cóc con nít, tôi đã kêu lên như vậy để cảnh giác”. Người phụ nữ 86 tuổi nhớ lại lúc đó xuất hiện nhiều nam thanh niên xuất hiện đánh hội đồng anh Bảo.

Bà Tám (một người dân địa phương) đã đưa cháu bé (con của nạn nhân) vào Công an thị trấn Hậu Nghĩa trình báo kể lại: “Khi người cha bị đánh, nhóm người xăm trổ xuất hiện. Cách đó không xa là trụ sở công an. Sau đó, có một người đã dùng dao đâm chết nạn nhân”.

Người cha thiệt mạng vì bị  hiểu nhầm là kẻ bắt cóc: Nhóm người xăm trổ khống chế, đâm chết nạn nhân - Ảnh 2.

Bà lão bán vé số cho biết rất ân hận về vụ việc. (Ảnh: T.Q)

Người phụ nữ cho rằng khi bà chạy ra hiện trường thì con của nạn nhân hét lên: “Ba con đó, ba con đang bị đánh”. 

Bà cùng người dân gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng người cha đã không qua khỏi.

Một người đàn ông lớn tuổi chứng kiến vụ việc cho biết vào buổi chiều hôm đó ông thấy anh Bảo đưa con trai đến công viên dạo mát. Khi đứa trẻ đòi chạy ra đường, người cha thấy nguy hiểm kéo về thì cậu bé khóc.

Nhân chứng này cho rằng bà lão bán vé số đi qua đã truy hô: “Chú buông nó ra, bắt cóc con nít hả”. Ngay sau đó một nam thanh niên dừng xe lao vào va chạm vào người cha. “Khoảng 5 phút sau, 4 thanh niên khác đi xe máy đến khống chế nạn nhân cho nam thanh niên kia đánh. Mặc dù có người can ngăn nhưng họ không dừng lại”.

Khi người cha chống cự thì nam thanh niên chạy đến lấy dao ở cốp xe đâm nhiều nhát vào người, khiến anh này gục tại chỗ. Sự việc xảy ra trong khoảng 25 – 30 phút thì lực lượng công an có mặt.