Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: “Cầu xin mọi người cứu lấy con em”

Sau đợt khám chữa bệnh đầu tiên, Ri Va được các bác sĩ chuẩn đoán bị hở van tim, hóc môn tăng trưởng tích tụ nhiều dưới nách nên không phát triển được, cần phải điều trị lâu dài. Nhìn căn nhà trống không còn lấy một thứ gì đáng giá, anh Thạch Mắt đau đớn ôm con gái 2 tuổi, nặng vỏn vẹn 6kg về quê, hết hi vọng cứu chữa.

Lời khẩn cầu của bố, chỉ mong cứu lấy con gái nhỏ

Ngồi trong căn nhà nhỏ xập xệ, anh Thạch Mắt (32 tuổi, ngụ ấp Ba Trạch B, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) liên tục lấy tay quệt nước mắt mỗi khi nhìn đứa con gái út khóc ngất vì bệnh tật. 

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 1.

Sau đợt chữa trị đầu tiên, gia đình anh Mắt đã không còn đủ kinh phí để đưa Ri Va tiếp tục khám chữa bệnh.

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 2.

Cơ thể ốm yếu của bé con 2 tuổi vì chứng suy dinh dưỡng nặng.

Cách đó vài bước chân, Thạch Thị Ri Va (2 tuổi) co rúm người lại vì mệt. Đã 2 năm qua, những cơn sốt kèm theo triệu chứng của bệnh tim khiến con chỉ biết quanh quẩn ở nhà bên vòng tay bố mẹ, dù đã 2 tuổi nhưng chân tay con chỉ có da bọc xương, nặng vỏn vẹn 6kg.

Ri va là con gái út của anh Mắt và chị Thạch Thị Xuân (30 tuổi). Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù phát hiện Ri Va vừa chào đời đã mắc phải chứng bệnh quái ác nhưng gia đình không đủ điều kiện để đưa bé đi chữa bệnh khiến bệnh ngày một nặng hơn.

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 3.

Ri Va khóc ngất mỗi khi lên cơn, bị bệnh tật hành hạ.

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 4.

Ngoài chứng hở van tim, Ri Va còn bị lõm ngực, suy dinh dưỡng nặng.

Sau khi được một số mạnh thường quân giúp đỡ, hai vợ chồng anh Mắt đã đưa Ri Va lên TP.HCM để khám bệnh. Tuy nhiên: “Các bác sĩ nói bé thuộc thể trạng đặc biệt, rất khó để phát triển như bình thường. Con bé ốm quá, 2 tuổi rồi mà nặng mới 6kg, lại bị lõm ngực, hở van tim nữa”, anh Mắt nghẹn lời.

Gom góp những vật dụng đáng giá trong nhà cộng với số tiền hơn 100 triệu được mạnh thường quân giúp đỡ, theo sự chỉ dẫn của bác sĩ và nhiều mạnh thường quân, vợ chồng anh Mắt đưa Ri Va qua Singapore để khám bệnh. 

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 5.

Chuyến đi chữa bệnh đầu tiên của Ri Va.

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 6.

Bác sĩ cho biết Ri Va sẽ phục hồi tốt nếu được chữa trị bệnh, điều trị hóc môn tăng trưởng.

Kết quả các bác sĩ đã tìm ra hướng chữa bệnh cho con khi phát hiện thấy hóc môn tăng trưởng bị tích tụ dưới nách khiến con không thể phát triển cân nặng được. Nhưng mà: “Hai vợ chồng vay mượn, nhờ sự giúp đỡ của mọi người mới đủ tiền để đưa con qua bên Singapore, giờ mà đi nữa thì không biết lấy tiền đâu ra. Hết tiền rồi, Ri Va sẽ không được chữa trị nữa”, anh Mắt đau đớn nói.

Suốt buổi trò chuyện, anh Mắt không giữ được sự xúc động khi một lần nữa, cái nghèo đang đánh cược mạng sống đứa con gái bé nhỏ của anh:“Giờ anh chỉ mong hai vợ chồng làm lụng, tích góp từng đồng để hi vọng một ngày được qua lại bên Singapore mà lấy thuốc, khám bệnh cho con. Ở TP.HCM, các bác sĩ bảo không chữa khỏi hết cho bé được. Chỉ cần cứu con, có khổ cực, nợ nần đến đâu anh cũng chịu, con mình sao có thể bỏ được”, anh Mắt tâm sự.

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 7.

Tuy nhiên, mọi tiền bạc gom góp được, anh Mắt chỉ đủ để đưa con gái sang Singapore một lần.

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 8.

Hết thuốc, hết tiền, Ri Va sẽ không được cứu chữa.

Ngồi trong lòng bố, Ri Va đưa đôi bàn tay nhỏ xíu đặt lên bàn tay bố rồi i a nói chuyện. Con vẫn chưa thể nào cảm nhận hết nỗi đau đớn, khó khăn mà hàng ngày con phải gánh chịu bởi chứng bệnh quái ác.

Con bé có chuyện gì, chắc anh chị không sống nỗi

Ngồi ngoan ngoãn trong căn nhà xập xệ, Ri Va tập tành học nói. Những tiếng gọi “cha, mẹ” vẫn chưa rành rọt kèm theo tiếng nấc nghẹn mỗi khi tái phát bệnh khiến vợ chồng anh Mắt chỉ biết ôm choàng lấy con mà khóc. 

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 9.

Chị Xuân cũng bất lực khi bệnh tình của con ngày một nặng.

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 10.

Hiện Ri Va chỉ nặng khoảng 6kg.

Mỗi ngày, anh Mắt phải thức dậy từ sáng sớm, đi xe máy lên TP Trà Vinh để phụ xe tải bốc vác hàng hóa. Với số tiền ít ỏi kiếm được khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng, tiền sữa tã, lo cơm ngày 3 bữa cho 4 miệng ăn đã khó, huống gì việc gom góp đủ tiền để Ri Va được một lần nữa qua Singapore để điều trị.

“Giá mà anh có điều kiện hơn thì con bé không phải chịu đau đớn suốt 2 năm như vậy. Mỗi lần lên TP.HCM, anh chị còn phải vay mượn tiền, giờ đâu dám mơ tưởng đến việc đi nước ngoài nữa đâu. Ri Va có cơ hội để cứu sống nhưng anh lại không có đủ khả năng để lo cho con”, nói đến đây, anh Mắt nghẹn lại. 

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 11.

Vẻ đáng yêu của bé con dù cho bệnh tật hành hạ mỗi ngày.

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 12.

Hai vợ chồng anh Mắt ao ước có thể giúp con được tiếp tục chữa bệnh.

“Anh thấy mình vô dụng quá, làm bố mà không lo được cho các con. Giờ nhà cửa, đất vườn cũng không có mà cầm cố, bán cho người ta. Anh chỉ còn cách cầu xin mọi người, thương tình giúp đỡ để con anh được cứu chữa”.

Dựa vào người anh Mắt, Ri Va hồn nhiên cười đùa, chốc chốc xòe đôi bàn tay bé tẹo, cố với lấy tay bố rồi nhìn mẹ. Có lẽ với Ri Va lúc này, được sống bên bố mẹ, chị gái mỗi ngày đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Còn chuyện phẫu thuật, nơi chứng bệnh lõm ngực, hở van tim 2 lá lẫn chứng suy dinh dưỡng nặng là một hành trình khác, khó khăn hơn mà em cần đến sự chung tay của tất cả mọi người.

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 13.

Đôi chân bé nhỏ, tong teo của con.

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 14.

Tất cả những gì anh Mắt làm được là cố giúp Ri Va được vui vẻ mỗi ngày.

Không giấu được nỗi xúc động, chị Xuân rớt nước mắt: “Giờ chị chỉ mong có thể cứu được Ri Va, con bé còn quá nhỏ, nếu nó có chuyện gì, chắc anh chị không sống nỗi”.

Đưa ánh mắt thơ ngây, Ri Va nhìn chúng tôi như một sự khẩn cầu. Cầm đôi bàn tay bé nhỏ của con, chúng tôi ước gì một phép màu giúp con có tiền được sang Singapore để tiếp tục chữa bệnh, để cho những nỗi đau đớn, giày vò kia của căn bệnh quái ác được rời xa con mãi mãi.

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 15.

Hi vọng phép màu sẽ đến với con.

Người bố ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký bật khóc: Cầu xin mọi người cứu lấy con em - Ảnh 16.

Mong mọi người ủng hộ để giúp Ri Va có cơ hội đi tìm sự sống.

Trước hoàn cảnh đáng thương của con, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa quan tâm giúp đỡ. Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại anh Thạch Mắt (bố bé Ri Va): 0939101440.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0741000669139.

Chủ tài khoản: Thạch Mắt, chi nhánh ngân hàng Vietcombank Trà Vinh.

Xin chân thành cảm ơn!