Ngoại trưởng Mỹ phát ngôn “táo bạo”: Tôi mong cả Trung Đông noi gương và trở thành Israel

Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, ông Mike Pompeo cũng chỉ trích cách thức tiếp cận của chính quyền ông Obama với Iran giống như một cảnh trong “phim Disney”.

Phát biểu tại buổi tiệc thường niên ở Viện Do Thái An ninh Quốc gia Mỹ (JINSA) tại Washington, ông Pompeo khẳng định rằng Israel “là một quốc gia dân chủ, thịnh vượng, có tự do truyền thông, nền kinh tế vượt bậc và người dân Israel xứng đáng sống trong hòa bình”.

Sau đó, ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh “Israel là hình mẫu mà nước Mỹ mong muốn cả Trung Đông học hỏi và noi theo”.

Khi đề cập tới Iran – quốc gia “không đội trời chung” với Israel – ông Pompeo lại cho rằng Tehran có “những nhà lãnh đạo nguy hiểm, vi phạm nhân quyền và tài trợ khủng bố ở mọi nơi trên vùng Trung Đông”.

Ông Pompeo cũng chỉ trích cách tiếp cận hòa bình của chính quyền ông Obama với Iran.

Ngoại trưởng Mỹ nói: “Tổng thống Obama nghĩ rằng nếu ông ấy nhượng bộ, gỡ bỏ các cấm vận kinh tế và đem tặng Tehran tiền hỗ trợ, thì các lãnh đạo Iran sẽ cảm kích. Nhưng đây không phải là một bộ phim Disney. Đây là cuộc sống thực. Họ [Iran] đang tài trợ khủng bố và những kẻ muốn nước Mỹ suy vong.”

Sau hàng thập kỷ, nhiều đời tổng thống Mỹ đã cố gắng làm người hòa giải giữa Isarel và các quốc gia Ả Rập láng giềng. Tuy nhiên, tổng thống mới đắc cử Donald Trump lại hoàn toàn ủng hộ phía Israel. Đại sứ quán Mỹ đã chính thức chuyển từ Tel Aviv sang Jerusalem, qua đó Mỹ công nhận Israel có quyền sở hữu vùng lãnh thổ này và gây nên sự bất bình trong khắp thế giới Hồi giáo.

Theo RT, Washinton cũng đã cắt viện trợ cho chính quyền Palestine và các tổ chức của Liên Hợp Quốc hiện đang trợ giúp người Palestine bị mất nhà cửa. Trong khi đó, quân đội Israel đã khiến 200 người thiệt mạng và hơn 20.000 người Palestine khác bị thương trong các cuộc biểu tình quy mô lớn dọc dải Gaza từ tháng 3 tới nay.

Cùng lúc, ông Trump cũng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được kí kết hồi năm 2015 và đe dọa sẽ trừng phạt các quốc gia có mong muốn giao thương với Tehran.