Nghệ sĩ Kim Tử Long: “Người ta tưởng tôi đồng tính… nhưng tôi đẻ hẳn 5 đứa rồi”

“Ngày xưa khi tôi bước vào nghề khoảng chục năm, rất nhiều khán giả tưởng tôi là người đồng tính. Một thời gian dài người ta nói tôi là bê đê” – Nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ.

Tối qua (4/1), tập 10 chương trình Người ấy là ai đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn và thú vị.

Theo luật chơi của chương trình, mỗi tập chơi sẽ có một cô gái độc thân tham gia để tìm người yêu. Cô gái tham gia tập này là Phương Dung, một nhà thiết kế và kinh doanh thời trang kiêm nhiếp ảnh gia xinh đẹp.

Phương Dung từng yêu sâu đậm một người và chuẩn bị tất cả cho người ấy với niềm tin tuyệt đối. Nhưng sau đó, cô bị người ấy từ chối, không muốn kết hôn vì chưa sẵn sàng. Bởi vậy, cô nàng quyết định từ bỏ và kiếm tìm một tình yêu khác.

Nghệ sĩ Kim Tử Long: Người ta tưởng tôi đồng tính... nhưng tôi đẻ hẳn 5 đứa rồi - Ảnh 1.

Phương Dung

Sau đó, có 5 chàng trai xuất hiện trên sân khấu. Các cố vấn ngồi dưới gồm Hương Giang, Kim Tử Long, John Huy Trần và Hoàng Thùy sẽ dự đoán xem đó là người độc thân, đã có chủ hay người đồng tính để kết đôi cùng cô gái.

Kim Tử Long: “Rất nhiều khán giả tưởng tôi là người đồng tính”

Tuy là lần đầu tiên tham gia chương trình Người ây là ai, nhưng nghệ sĩ Kim Tử Long lại tỏ ra khá thoải mái và tự nhiên khi chia sẻ về bản thân và giao lưu cùng mọi người.

Khi thấy một chàng trai chơi bóng đá, anh đã khẳng định chàng trai này chuẩn men dựa vào kinh nghiệm của mình. Kim Tử Long nói tỉnh bơ:

“Vừa rồi đội tuyển Việt Nam mời tôi mà tôi từ chối. Trận Việt Nam đá với Malaysia, tôi kẹt show lớn nên không tham gia“.

Nghệ sĩ Kim Tử Long: Người ta tưởng tôi đồng tính... nhưng tôi đẻ hẳn 5 đứa rồi - Ảnh 3.

Tiếp đó, khi 5 anh chàng điển trai xuất hiện trên sân khấu, Trấn Thành có nhỡ mồm hỏi Kim Tử Long: “Anh Long, ở đây có gu anh không?”. 

Kim Tử Long nghe xong liền nói: “Tôi đang nhìn và ngỡ ngàng, không biết nên chọn ai. Ai cũng đẹp trai. Chắc tôi chọn một anh quá à”.

Nghệ sĩ Kim Tử Long: Người ta tưởng tôi đồng tính... nhưng tôi đẻ hẳn 5 đứa rồi - Ảnh 4.

Kim Tử Long tỏ ra bẽn lẽn, yểu điệu

Không những vậy, trong lúc nhận định về giới tính của các chàng trai, Kim Tử Long đã chia sẻ một điều mà ít người biết về mình. Anh nói:

Ngày xưa khi tôi bước vào nghề khoảng chục năm, rất nhiều khán giả tưởng tôi là người đồng tính. Một thời gian dài người ta nói tôi là bê đê.

Tôi đã đính chính điều này từ lâu rồi, nên giờ mới có 5 đứa con. Chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà đoán được người khác thẳng hay cong. Giống như tôi, nhìn bề ngoài rất nhỏ nhẹ, thục điệu, nhưng đẻ hẳn 5 đứa rồi.

Tôi rất nhạy bén về vấn đề cong hay thẳng, nên nhìn là biết ai cong ai thẳng. Thường thì những người râu ria rậm rạp dễ là người đồng tính.

Bạn của thằng em tôi nè, cũng cơ bắp cuồn cuộn, râu ria xồm xoàm, nhìn chỉ sợ nó uýnh mà vừa ngồi xuống cái nó điệu chảy nước. Đàn ông đồng tính cũng hay nuôi chó“.

Trấn Thành: “Một khi đã bước vào công việc, Hari Won vô cùng nghiêm túc”

Trong 5 chàng trai xuất hiện tuần này có một anh chàng người Hàn Quốc, khá điển trai và có phong cách chỉn chu.

Nghệ sĩ Kim Tử Long: Người ta tưởng tôi đồng tính... nhưng tôi đẻ hẳn 5 đứa rồi - Ảnh 5.

Anh chàng người Hàn Quốc

Chính sự chỉn chu này đã khiến anh bị mọi người nghi ngờ thuộc giới tính thứ ba. Điều này khiến Trấn Thành phải vội giải thích và đưa dẫn chứng cụ thể là vợ mình ra. Anh nói:

“Người Hàn Quốc rất nghiêm túc trong mọi vấn đề, một khi đã bước vào chuyện gì là vô cùng nghiêm túc.

Như Hari Won chỉ tỏ ra không nghiêm chỉnh vì cô ấy giỡn khi làm chương trình cho mọi người xem thôi. Chứ Hari Won mà không nghiêm chỉnh thì ai mời tham gia.

Nghệ sĩ Kim Tử Long: Người ta tưởng tôi đồng tính... nhưng tôi đẻ hẳn 5 đứa rồi - Ảnh 6.

Một khi đã bước vào công việc, Hari Won vô cùng nghiêm túc, làm việc với 200% năng lượng, khiến tôi cũng phải khâm phục.

Ở Hàn Quốc, đàn ông rất biết cách chăm sóc bản thân, và cũng rất thoải mái với vấn đề làm đẹp.

Ai cho tôi cái gì tôi cũng mặc hết. Không mặc thì tôi cho vợ tôi mặc”.