Mở cửa ra khỏi nhà nửa đêm, nam sinh lớp 11 bị đánh hội đồng nguy kịch

Ảnh minh hoạ.

Sau khi nghe tiếng gọi lúc đêm khuya, Quốc A. đã mở cửa ra khỏi nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao vào đánh trọng thương.

Mới đây, bà Phạm Thanh Thuỷ, thường trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội vừa làm đơn trình báo gửi công an phường Ngọc Thuỵ về việc con trai mình là Hồng Quốc A (SN 2002, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội) bị nhóm thanh niên đánh dã man, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Trưa 15/1, trao đổi với PV về sự việc trên, bà Thuỷ cho biết, vào khoảng 1h ngày 6/1, khi cả nhà đang ngủ thì con trai là Hồng Quốc A nghe thấy tiếng bạn gọi nên tỉnh giấc ra mở cửa ra ngoài.

Khi vừa đi ra khỏi nhà được khoảng 20m, vào chỗ khuất không có ánh đèn, Quốc A bị một nhóm thanh niên lao vào đánh. 

Sau đó, gia đình dậy đi tìm thì phát hiện con trai nằm bất tỉnh trên vũng máu trong tình trạng nhiều vết bầm tím trên khu vực mặt và đầu nên nhanh chóng đưa đi viện cấp cứu.

Mở cửa ra khỏi nhà nửa đêm, nam sinh lớp 11 bị đánh hội đồng nguy kịch - Ảnh 1.

Hồng Quốc A. hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Bà Thuỷ cho hay, hiện Quốc A đang là học sinh lớp 11 một trường THPT trên địa bàn quận Long Biên. 

Hậu quả của đòn đánh tập thể này khiến con trai bà bị chấn thương sọ não, tụ máu não, vỡ hàm, mũi.

Hiện tại Quốc A phải mổ não và đang trong trạng thái hôn mê sâu bất tỉnh. Nam sinh lớp 11 này đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức và gia đình chưa rõ vì nguyên nhân gì mà con mình bị đánh dã man đến vậy.

Ngày hôm sau (7/1), gia đình bà Thuỷ đã có đơn trình báo công an địa phương về việc con bị đánh. Ngay sau khi nhận trình báo, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Ngày 15/1, lãnh đạo phường Ngọc Thụy, quận Long Biên xác nhận trên địa bàn xẩy ra vụ việc một học sinh bị đánh trọng thương ngay gần nhà. Hiện cơ quan công an đang tích cực vào cuộc làm rõ.