Mẹ ôm thi thể con gái 19 tuổi gào khóc thảm thiết ở Sài Gòn

Hiện trường vụ việc. Ảnh: M.T

Cảnh người mẹ ôm thi thể con gái 19 tuổi của mình tử vong gào khóc thảm thiết khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 27/2, nam thanh niên (khoảng 20 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS tỉnh Đồng Tháp chở theo chị Ph.Th.Th.Th. (19 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) đi trên đường Nguyễn Duy Trinh hướng từ vòng xoay Phú Hữu về đường Nguyễn Xiển, quận 9, TPHCM.

Khi vừa qua khỏi Uỷ ban phường Phú Hữu, quận 9 thì xảy ra va chạm với xe container mang BKS: 51D – 326.05 do tài xế (khoảng 35 tuổi) điều khiển chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm đôi nam nữ ngã văng xuống đường. Cô gái trẻ bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Nam thanh niên bị thương nhẹ vô cùng hoảng loạn.

Mẹ ôm thi thể con gái 19 tuổi gào khóc thảm thiết ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Công an tại hiện trường. Ảnh: M.T

Công an quận 9 có mặt phong toả, điều tra làm rõ vụ việc. Chứng kiến con gái chết thảm, người mẹ đã ôm con kêu gào thảm thiết giữa đường và ngất lịm đi khiến ai cũng không cầm được nước mắt.

Rạng sáng 28/2, hiện trường mới được xử lý xong.