Mẹ Công Phượng bị ốm vẫn nghe điện thoại tới “cháy máy”, bố lại hỏng xe ngày ra Hà Nội

Mẹ Công Phượng bị ốm vẫn nghe điện thoại tới “cháy máy”, bố lại hỏng xe ngày ra Hà Nội
(Ảnh minh họa. Nguồn: Tiền Phong)

Những chia sẻ của bố mẹ Công Phượng chắc hẳn sẽ khiến nhiều cổ động viên phải cảm thấy xúc động và thêm yêu mến cầu thủ xứ Nghệ.

Tối qua, Công Phượng chỉ được vào sân trong khoảng ít phút cuối trận. Thế nhưng, chàng “Messi Việt Nam” vẫn kịp làm cho 4 vạn khán giả ở Mỹ Đình cùng hàng triệu CĐV theo dõi trận đấu qua màn hình TV được một phen “nổ tung” với pha qua người rồi sút tung lưới thủ môn Philippines, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Công Phượng dù anh chỉ được vào sân từ ghế dự bị. Bàn thằng ấy càng có ý nghĩa bởi ở trận lượt đi, chính Phượng cũng thực hiện một cú đột pha điệu nghệ nhưng đáng tiếc là cú sút cuối cùng lại bay ra ngoài.

Sau chiến thắng trước Philippines, bố mẹ Công Phượng đã có những chia sẻ cực kỳ thú vị với giới truyền thông. Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng) thì vài ngày trước trận bán kết, bà cùng với chồng mình (ông Nguyễn Công Bảy) đã mua vé ra Hà Nội, lên kế hoạch có mặt tại sân Mỹ Đình để “tiếp lửa” cho con trai cùng các đồng đội. Thế nhưng, bà Hoa lại bất ngờ bị ốm nên không thể cùng chồng dự khán ở Mỹ Đình.

Mẹ Công Phượng bị ốm vẫn nghe điện thoại tới “cháy máy”, bố lại hỏng xe ngày ra Hà Nội - Ảnh 1.

Những đấng sinh thành của Công Phượng luôn dõi theo từng bước chân của con trai và các các đồng đội ở ĐT Việt Nam (ảnh: Kenh14.vn).

Biết bà bị ốm, Phượng gọi điện về dặn dò mẹ ở quê hãy giữ gìn sức khỏe để anh yên tâm đi thi đấu. Thế rồi, ngày Phượng và các đồng đội chinh chiến ở Mỹ Đình thì tại thôn Vồng Vổng, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, bà Hoa lại nấu nồi nước chè để mời bà con chòm xóm đến cùng cổ vũ Phượng và các tuyển thủ.

Bà Hoa kể rằng khi Công Phượng ghi bàn, bà vui mừng quá, không còn biết mình đang bị ốm. Bà bật dậy hò reo cùng mọi người. Lúc đó cả nhà như nổ tung vì hạnh phúc, mọi người ôm chầm lấy nhau…

Bà Hoa cũng chia sẻ thêm rằng có rất nhiều người thân đã gọi điện thoại về để chúc mừng, đến nỗi bà được nghe điện thoại tới “cháy máy”. Cũng vì vui quá nên bà hơi khó ngủ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con trai, bà như thấy mình bỗng khỏe lại.

Trong khi đó, bố của Công Phượng – ông Nguyễn Công Bảy lại tiết lộ rằng khi ra Hà Nội cổ vũ con trai thì ông bất ngờ bị hỏng xe. Nhưng rất may rằng ông vẫn kịp đến sân Mỹ Đình để xem con trai thi đấu.

Ông Bảy cũng tâm sự rằng lúc Phượng ghi bàn, ông chỉ muốn chạy thật nhanh xuống sân để ôm con cùng các cháu ở đội tuyển.

Chắc hẳn sau những lời chia sẻ xúc động ấy, sẽ có không ít người hâm mộ phải thêm trân trọng và biết ơn tới bà Hoa và ông Bảy, những người đã sinh thành, luôn cống hiến, hy sinh vì niềm đam mê cháy bóng của con trai mình. Chính sự hy sinh thầm lặng của họ là một nguồn động lực lớn giúp Phượng và các đồng đội tiếp tục cháy hết mình để mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Bán kết AFF Cup 2018: Việt Nam 2-1 Philippines (nguồn: Next Media)