May mà iPhone XR chạy iOS và mang logo Táo, chứ chạy Android thì 24 triệu ai mua hả giời?

24 triệu đồng cho iPhone XR – một chiếc smartphone camera đơn, thiếu hụt đủ thứ quan trọng thiết yếu có thực sự xứng đáng?

Cuối cùng thì iPhone XR – phân khúc “giá rẻ” trong bộ 3 mới ra mắt gần đây của gia đình nhà quả táo đã chính thức được phân phối trên toàn thế giới. Như một thông lệ, con chiên nhà Táo lập tức nắm tay nhau, mỗi người găm trong mình cỡ 24 triệu đồng, hồ hởi nô nức, khấp khởi cho mình những chiếc điện thoại “giá rẻ” vốn được niêm yết giá chỉ 749 USD (xấp xỉ 17 triệu rưỡi) ở thị trường Mỹ.

May mà iPhone XR chạy iOS và mang logo Táo, chứ chạy Android thì 24 triệu ai mua hả giời? - Ảnh 1.

Tính đủ gía vé máy bay, tàu biển hay các thể loại thuế phí, XR về Việt Nam có giá rơi vào cỡ 20 triệu đồng, nhưng giá bán lẻ trên thị trường những 24 triệu đồng, tức là mỗi thao tác bước từ store ra ngoài đường thôi, người mua đã phải bỏ ra thêm 4 triệu nữa.

Và hãy thử xem, với 20 triệu đồng tiền gốc, thêm 4 triệu đồng tiền “mở cửa”, XR cho chúng ta được những chỉ số sang trọng gì nhé.

Màn hình: 24 triệu đồng đổi lấy màn hình… Full HD

Ôn lại bài cũ một chút, chiếc iPhone XR mà dân tình ca ngợi ầm ầm từng được vống lên ở thời điểm còn đang đồn đại là “màn hình toàn cạnh không khác gì iPhone X, vẫn đem lại cảm giác sang chảnh quyến rũ”. Và bạn biết đấy, quảng cáo thường hay nói láo, mua hàng online thì sản phẩm trên hình luôn nhảy xập xình so với với hàng về tay.

Màn hình của XR là màn hình LCD, khác hẳn đẳng cấp so với OLED của iPhone X, chưa gì đã có một chút sai sai phải không?

Muốn có được màn hình rộng ra toàn mặt trước như iPhone X hay XS, màn LCD là một lựa chọn chứa nhiều hạn chế, chứ chẳng có lý gì mà Apple phải muối mặt nhờ vả chính đối thủ Samsung để sản xuất hộ màn OLED đắt tiền cả. Trong một nỗ lực cực mạnh nhằm giảm thiểu giá thành mà vẫn giúp iPhone XR bắt chước các anh em của mình, Apple vẫn dùng màn LCD, nhưng kết quả thì lại lai tạp như thế này đây:

May mà iPhone XR chạy iOS và mang logo Táo, chứ chạy Android thì 24 triệu ai mua hả giời? - Ảnh 2.

Tưởng vớt vát xứng đáng được nhưng trông chẳng khác gì một cách chắp vá nửa vời cả.

Trong trò chơi “Tìm điểm tương đồng với iPhone X”, XR ghi điểm tuyệt đối nhờ chạy iOs cùng với chiếc X sang trọng ngày nào. Và chỉ thế thôi, chúng tôi chưa tìm thấy điểm tương đồng rõ rệt so với lời hứa “màn hình hoàn toàn không khác gì so với iPhone X” ở đâu cả. Thật tiếc cho chúng tôi.

Ấn tượng rõ nét nhất khi cầm XR trên tay là sự trù phú trong tài nguyên viền màn hình. Nếu ai đó mắt không được tốt, rất có thể họ sẽ tưởng nhầm XR đang được bọc một chiếc ốp điện thoại có thiết kế không mấy tinh tế, lấn cả viền vào màn hình điện thoại. Nhưng mà không phải đâu, “của nhà trồng được” cả đấy.

Chưa kể, độ phân giải của iPhone XR là 1792×828, so với trên thị trường những chiếc điện thoại tầm giá 2-3 triệu đồng (gọi là tầm giá rẻ thật, còn XR là điện thoại Apple giá rẻ cho rạch ròi) đang nhiều như nấm mọc sau mưa thì rõ ràng, con số 24 triệu cho iPhone XR có vẻ chưa được hợp lý mấy.

Camera của cái giá 24 triệu: Camera-đơn, xin nhắc lại, Đ-Ơ-N. Lại còn lồi một cách không duyên dáng

Apple với sở thích “iPhone càng cao cấp, camera càng lồi” khó hiểu truyền kỳ của mình cũng không còn quá xa lạ nữa. Nhưng iPhone XR lần này thì quả thật là giọt nước làm tràn ly: Gọi là “giá rẻ” mà vẫn đắt như một chiếc smartphone đỉnh cao, hơn nữa lại còn chẳng có cải tiến gì ưu ái cho công cuộc sống ảo cả.

May mà iPhone XR chạy iOS và mang logo Táo, chứ chạy Android thì 24 triệu ai mua hả giời? - Ảnh 3.

Dẫn chứng thêm. Ở các dòng điện thoại Android, hoặc ngay cả các model cũ hơn của Apple, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng chưa đến 20 triệu đồng là đã được đua theo trào lưu camera kép xoá phông siêu xịn mịn. Đôi lúc còn có bokeh nữa.

Thậm chí, nếu so sánh một cách suồng sã, đang có khối smartphone 3 camera, góc chụp siêu rộng, hỏng cái này thì còn cái kia với giá bán chưa đến chục triệu đồng. Còn với 24 triệu đổi lấy điện thoại chỉ-độc-một-camera, theo người viết là một lựa chọn tiêu dùng chưa đáng khen lắm.

May mà iPhone XR chạy iOS và mang logo Táo, chứ chạy Android thì 24 triệu ai mua hả giời? - Ảnh 4.

24 triệu để đổi lấy thiết kế camera lồi. Năm nay là năm 2018 rồi đó Apple!

Camera đơn thì xóa phông làm sao mà ảo được? Đúng là iPhone XR vẫn được trang bị khả năng chụp ảnh xóa phông nhờ phần mềm tính toán. Tuy nhiên, “giả lập” thì làm sao ăn được với “hàng real”, XR chỉ có thể nhận biết được khuôn mặt người chứ chịu chết khi gặp vật thể.

Tức là, khi cầm XR đi uống cà phê, bạn chỉ có “ảnh truyền thần” mang về thôi, vài ba tấm ảnh ly cà phê giữa không gian mờ ảo, xem chừng là hơi khó.

Tuy nhiên, chê cho lắm vào rồi thì cũng phải có điểm cộng chứ. Với con số 24 triệu đồng hơi quá kia, có thể XR chưa cho bạn được màn hình long lanh rực rỡ, camera sắc nước hương trời, nhưng nhìn đi, XR có màu trắng, vàng, đỏ, xanh dương, đen, rồi cả “nâu san hô” nữa.

Tóm lại, với 24 triệu, bạn có một chiếc iPhone và 6 màu. Đảm bảo đẹp.