Màn “đốt tiền” của Mourinho đang làm hại Man United thế nào?

Chi ra hàng trăm triệu bảng để mua sắm, nhưng Man United vẫn chưa cho thấy nhiều điểm sáng đủ để người hâm mộ tin vào chức vô địch Premier League trong tương lai gần.

Sự phân tầng đang là vấn đề nhức nhối của bóng đá Châu Âu. Làm sao các đội bóng nhỏ có thể chinh chiến trước cái đại diện ưu tú nhất của Châu Âu khi mà kinh phí của họ quá hạn hẹp?

Có lẽ đấy là câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra cho Manchester United, “gã quý tộc nghèo” Don Quixote của bóng đá Châu Âu hiện tại, sau khi họ bị hành hạ bởi Juventus vào rạng sáng thứ tư.

Jose Mourinho có thể làm gì đây, khi mà bên phía bên kia toàn những hảo thủ? Ông hết lời ca ngợi Chiellini “tuyệt vời” và Bonucci “phi thường” mà không biết rằng Chiellini được mua với cái giá 4 triệu bảng vào năm 2005, còn Bonucci được mua với cái giá 14 triệu Bảng vào năm 2010.

Thật khập khiễng khi đặt lên bàn so sánh, khi mà Mourinho phải tiêu đến 60 triệu bảng cho Victor Lindelof và Eric Bailly.

Màn đốt tiền của Mourinho đang làm hại Man United thế nào? - Ảnh 1.

60 triệu bảng chưa thể làm Mourinho yên tâm vào vị trí trung vệ.

Hãy lấy ngôi sao của Juventus hiện tại, Cristiano Ronaldo làm ví dụ. Dù tin đồn về việc anh sẽ quay lại mái nhà xưa Man United đã bay đi suốt cả mùa hè, chẳng ai dám tin Ed Woodward sẽ bỏ ra một số tiền 103 triệu bảng cho một “ông già gân” 33 tuổi cả.

Nhưng Quỷ đỏ lại đem Romelu Lukaku về Old Trafford với cái giá 75 triệu bảng kèm 15 triệu bảng điều khoản gia tăng hồi 2017. Mourinho có lẽ nghĩ rằng cầu thủ người Bỉ có giá trị cao tới mức ông không thể mạo hiểm để anh chấn thương, vì vậy ông đã đẩy học trò thi đấu ở vị trí càng xa phần còn lại càng tốt, để tránh những rủi ro có thể gặp phải.

Hay Rodrigo Bentacur chẳng hạn? Cầu thủ có lối chơi thông minh nhưng cũng không kém phần rắn khiến các cầu thủ Man United chật vật. Anh được đem về từ Boca Juniors với cái giá 8 triệu Bảng, chắc Man United cũng chẳng đủ trả đâu?

Sbenu có thể là một nhãn hàng đắt giá ở Hàn Quốc, nhưng người Hàn cũng chỉ có thể cùng lúc đi 1 đôi giày mà thôi. Thế nên Sbenu không thể lãng phí tiền bạc. Vì vậy họ phải “kì kèo bớt một thêm hai” với Man United về tiền hợp đồng quảng cáo với Pogba, tiền vệ đắt giá nhất thế giới.

Dù cái lý do tài chính Mourinho đưa ra để biện hộ cho phong độ kém cỏi hiện tại của Man United nghe thật vô lý, nhưng nếu xem xét kỹ hơn, ta sẽ thấy cũng có nhiều ý đúng.

Hãy lấy tình huống ông giơ 3 ngón tay về phía CĐV Juventus rạng sáng hôm đó. Nhiều người sẽ tự hỏi: 3 ngón tay đó có ý nghĩa gì ? Mourinho có rất nhiều “3 ngón tay” trong cuộc đời mình. Ba chiếc cup Premier League với Chelsea, 3 danh hiệu với Inter?

Hay 3 chiếc Cup với đội chủ sân Old Trafford (nếu tính cả Community Shields)? Hay có khi ông ấy đang nhắc đến việc Man United chỉ có được 3 bản hợp đồng mùa hè này, Fred, Diogo Dalot và Lee Grant, cả 3 người đều không đá chính trong trận đấu gặp Juventus?

Nhưng điều cần xét ở đây, đó không phải là việc họ đầu tư ít hay nhiều, mà là việc họ đầu tư vào cái gì, và đó chính là cái điều Mourinho nghĩ tới trong đầu.

Những món đầu tư ngớ ngẩn sau ngày Sir Alex rời đi đã khiến cho đội chủ sân Old Trafford trông thật hỗn loạn. Man United hiện tại có những cầu thủ đắt giá ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng lại không có được một cấu trúc hoàn chỉnh.

Mourinho mùa này đáng lẽ phải làm được điều đó, ông phải định hình được lối chơi và triết lý bóng đá cho đội hình này, nhưng mọi thứ vẫn là một mớ lộn xộn.

Màn đốt tiền của Mourinho đang làm hại Man United thế nào? - Ảnh 3.

Cần thêm bao nhiêu bản hợp đồng nữa để Mourinho định hình được Man United.

Dù ông có khiến các cầu thủ lăn xả vì mình thế nào, Man United ở trận này vẫn thể hiện bộ mặt nhu nhược của mình khi để Juve kiểm soát tới 71% bóng trong suốt hiệp 1.

Paulo Dybala ở trận này thi đấu thấp hơn so với vị trí quen thuộc, vì vậy anh có nhiều cơ hội trong việc khiến bộ đôi Lindelof và Nemanja Matic phải “đau đầu”, dẫn đền bàn thua ở phút 17.

Dù tỷ số chỉ là 1-0, Juve đã có thể đã có thêm được 2 hay 3 bàn nữa trước khi Man United lại đi theo cái lối mòn quen thuộc: bị dẫn trước rồi lại vùng lên, cố gắng tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

Và những trận thua như thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lâu dài tới hình ảnh của một đội bóng lớn như Manchester United. Hãy thử nghĩ xem những khách hàng thân thiết của Man United sẽ thất vọng như thế nào nếu biết rằng họ đang dùng hình ảnh quảng cáo từ một đội bóng mới chỉ thắng 1 trong suốt 7 trận gần đây?