Lời tuyên bố lạnh gáy của kẻ đâm chết 2 “hiệp sĩ” ở Sài Gòn

Tài “mụn” với gương mặt lạnh lùng, bình thản tại phiên xử.

Nguyễn Tấn Tài (Tài “mụn”), kẻ trực tiếp dùng dao đâm chết 2 “hiệp sĩ đường phố” hồi tháng 5, tỏ ra lạnh lùng và bình thản trong ngày ra tòa.

Ngày 29/11, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) ra xét xử về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”. Đây là 2 đối tượng đã tham gia vụ đâm chết 2 “hiệp sĩ đường phố” gây chấn động dư luận hồi tháng 5.

Liên quan tới vụ án, 2 bị cáo Ngô Văn Hùng (32 tuổi) cùng vợ Trịnh Thị Như (27 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) cũng bị đưa ra xét xử về tội “Che giấu tội phạm”.

Hơn 8h sáng, chiếc xe chuyên dụng của cơ quan chức năng đỗ xịch xuống sân tòa. Các nam bị cáo được dòng liền tay nhau được áp giải bởi khoảng 10 các chiến sĩ cảnh sát tư pháp. Bị cáo Tài, kẻ trực tiếp đâm chết 2 “hiệp sĩ” với ngoại hình to lớn, mặc chiếc áo xanh da trời. Anh ta giữ gương mặt bình thản, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào những người đối diện.

Trong khi đó, 2 bị cáo Phú và Hùng tỏ ra lo lắng, lúng túng cúi đầu né tránh ống kính của phóng viên. Riêng bị cáo Như được tại ngoại. Khoảng 30 phút sau, HĐXX tiến hành làm việc thẩm vấn lý lịch.

Lời tuyên bố lạnh gáy của kẻ đâm chết 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Tấn Tài lạnh lùng tại phiên xử.

Sau phần công bố cáo trạng, Tài “mụn” trả lời HĐXX bằng chất giọng nhỏ nhưng bình thản và lạnh lùng. “Bị cáo mang theo dao để trộm xe. Khi bị cáo đang trộm xe thì bị nhóm hiệp sĩ cầm cây vây đánh nên bị cáo dùng dao chống trả”, Tài bình tĩnh kể lại diễn biến phạm tội.

Tương tự, Phú cũng khai chấp nhận theo Tài đi ăn trộm để có tiền tiêu xài cá nhân. Nam thanh niên cũng cho rằng mang theo dao để cắt dây diện xe máy. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng lời khai này mâu thuẫn với lời khai tại cơ quan điều tra. “mang theo gia để chống trả khi bị phát giác”.

Nghe vậy, người nhà của các bị hại đồng loạt bật khóc nức nở. Ngoài các bị hại, anh Trần Văn Hoàng và các “hiệp sĩ” cũng tham gia phiên xử với tư cách bị hại, người làm chứng tại phiên xử. Theo các hiệp sĩ ở Sài Gòn tiết lộ họ từng đụng độ Tài “mụn”, đối tượng cực kỳ manh động, hung bạo trước khi sự cố xảy ra.

Cụ thể, trước đó Tài “mụn” cấu kết cùng 3 đối tượng khác thường xuyên rảo quanh các tuyến phố ở TP HCM bẻ khóa trộm xe gắn máy. Sau đó không lâu, 2 trong 4 đối tượng nằm trong băng nhóm Tài “mụn” đã bị nhóm “hiệp sĩ” bắt quả tang đang trộm tài sản và giao nộp cho Công an quận Tân Phú.

Do mối thâm thù này, Tài “mụn” thường xuyên đe dọa các thành viên trong nhóm “hiệp sĩ”: “Tụi mày dồn tao vào đường cùng thì tao cũng sống chết với tụi mày”. Sau đó, giữa thanh niên này và các thành viên nhóm “hiệp sĩ” có nhiều lần đụng độ.

Lời tuyên bố lạnh gáy của kẻ đâm chết 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Nguyễn Tấn Tài và các đồng phạm tại phiên xử.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú là những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Cả hai đều có tiền án về tội danh này và mới mãn hạn tù hồi đầu năm 2017. Ra tù, Tài và Phú gặp nhau, bắt cặp thực hiện nhiều phi vụ.

Chiều tối ngày 13/5/2018, Tài rủ Phú điều khiển xe máy chạy qua chở đi trộm tài sản. Cả hai đều mang theo nhiều đồ nghề gồm: dao, cây sắt, đoản cạy khoá cùng thiết bị phá sóng định vị… Sau khi rảo qua nhiều tuyến đường, Tài chở Phú chạy ra đường CMT8 hướng về Ngã sáu Dân Chủ.

Cùng lúc này, nhóm “hiệp sĩ đường phố” gồm các anh Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyên, Đinh Văn Tài phát hiện 2 đối tượng này có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Nhìn thấy chiếc xe máy SH đậu trước cửa hàng 248C Cách Mạng Tháng 8 (phường 10, quận 3) không người trông coi, Tài và Phú quyết định lấy trộm. Trong khi Tài tiếp cận chiếc xe, Phú cầm lái rồi chạy vòng qua phía bên kia đường đứng chờ.

Bẻ được khoá xe, Tài định lên xe tẩu thoát thì anh Trần Văn Hoàng chạy tới tông vào khiến hắn ngã ra đường. Ngay lúc này, anh Hoàng cùng các anh Thôi, Nam, Tuyên xông vào khống chế Tài. Để thoát thân, Tài đã rút con dao giấu trong người đâm loạn xạ khiến anh Thôi, Nam tử vong tại chỗ, còn anh Hoàng bị trọng thương.

Phát hiện Phú đang bị anh Quý và anh Huy khống chế, Tài liền chạy tới đâm 2 người này rồi lên xe cho Phú chở đi. Khi về gần đến nhà, Phú đưa túi đựng dụng cụ gây án cho Tài cất giấu, còn Phú về nhà đi ngủ. Còn Tài đi về phòng trọ thay quần áo dính máu rồi giấu hung khí gây án.

Sau đó, Tài gọi điện cho Ngô Văn Hùng xin ở nhờ vài hôm. Khi nghe thông tin về vụ đâm chết người, Hùng hỏi Tài có phải là người gây án thì hung thủ thừa nhận và xin ở lại vài hôm. Lúc này, vợ Hùng là Trịnh Thị Như cũng biết chuyện nhưng cả hai vợ chồng đều đồng ý cho Tài trú ngụ.

Qua điều tra truy xét, đến 20h ngày 14/5/2018, công an đến bao vây nhà Hùng và bắt giữ Tài. Phú cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Quá trình điều tra, Tài và Phú còn khai nhận trước đó đã gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy.