“Không sợ đội nào” mới là điều đáng sợ nhất mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải đối đầu?

"Không sợ đội nào" mới là điều đáng sợ nhất mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải đối đầu?

“Bây giờ, tuyển Việt Nam không sợ đội nào ở AFF Cup” là điều mà nhà báo Scott McIntyre nhận xét về các học trò của HLV Park Hang-seo. Không sợ, nhưng liệu có thắng?

1. Phân tích trận đấu gặp Malaysia trên Mỹ Đình tối nay, nhà báo người Úc này tin rằng với việc sở hữu nhiều quân bài tấn công chất lượng như Quang Hải, Công Phượng, Văn Quyết và Anh Đức, sẽ thật lãng phí nếu đội tuyển Việt Nam không mạnh dạn đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận áp đảo trong 90 phút sắp tới trước đối thủ.

Đấy hẳn cũng là suy nghĩ của phần đông cổ động viên Việt Nam, sau hai thành công chói lọi ở giải U23 châu Á và Asiad 2018. Ngay lúc này đây, với đầy rẫy những tên tuổi được truyền thông mà dư luận “đưa lên tận mây xanh”, cùng lợi thế sân nhà, có lẽ tấn công để chiến thắng là phương án duy nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Không sợ đội nào mới là điều đáng sợ nhất mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải đối đầu? - Ảnh 1.

Tấn công sẽ là phương án duy nhất của đội tuyển Việt Nam.

Nhưng tấn công liệu có dễ, khi tấn công rõ ràng là điều khá xa lạ với các tuyển thủ Việt Nam dưới triều đại của HLV Park Hang-seo. Trận thắng Lào 3-0, những pha phối hợp nhuần nhuyễn trước khung thành đối phương là điều mà những học trò của HLV người Hàn Quốc này chưa thể làm được, và giờ đây, trước mặt họ là đối thủ chưa từng thua trên sân Mỹ Đình.

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Tan Cheng Hoe không hề giấu diếm ý định chơi phòng ngự, nhằm kiếm một trận hòa trước Việt Nam. Đấy cũng là điều mà các học trò của HLV Park Hang-seo quá quen thuộc ở cả hai giải đấu cấp độ U23 mà họ thành công trong năm nay, dưới triều đại của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Phòng ngự bao giờ cũng dễ hơn tấn công, và dù cho các tuyển thủ Việt Nam được xưng tụng khá nhiều suốt thời gian qua, thì khoảng cách trình độ giữa hai đội là không quá lớn, đủ để Công Phượng và các đồng đội có thể “làm gỏi” đối phương bằng sức ép từ lối chơi tấn công. Cũng nên nhớ rằng, AFF Cup là giải đấu cấp đội tuyển quốc gia, và tuổi đời của các tuyển thủ Việt Nam là còn khá trẻ.

Không sợ đội nào mới là điều đáng sợ nhất mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải đối đầu? - Ảnh 2.

2. Xét về khía cạnh chuyên môn, hàng tiền vệ đang là mối lo lớn cho HLV Park Hang-seo, khi ông vẫn chưa thể có được sự ổn định, với những lựa chọn chắc chắn, nhằm ổn định lối chơi cho “trục xương sống” này. Xuân Trường, Quang Hải hay Hùng Dũng, đấy vẫn đang là câu hỏi lớn nhất của đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu vừa qua trước Lào, rõ ràng việc kéo Quang Hải lùi sâu về làm bóng cho Công Phượng, Văn Quyết và Anh Đức khiến sức mạnh và sự đột biến trong những pha tấn công của đội tuyển Việt Nam giảm đi đáng kể. Nhưng nếu kéo Quang Hải lên tìm sự đột biến, thì Xuân Trường liệu có cáng đáng nổi việc cầm nhịp ở khu vực giữa sân?

Ở hai biên, Văn Hậu và Trọng Hoàng thi đấu khá ấn tượng trong những pha gây sức ép của đội tuyển Việt Nam về phía khung thành của Lào, vừa tăng cường khả năng đưa bóng vào vòng cấm địa đối phương, vừa tạo điều kiện cho Xuân Trường băng lên dứt điểm, nhưng đấy cũng là điểm yếu trước một Malaysia rõ ràng không cùng đẳng cấp với Lào.

Không sợ đội nào mới là điều đáng sợ nhất mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải đối đầu? - Ảnh 3.

Việc Văn Hậu dâng cao tấn công luôn tiềm tàng sự rủi ro đến từ những pha phản công nhanh của đối phương.

Những pha dâng quá cao, cũng như không ít pha bóng hớ hênh của Trọng Hoàng trong phòng ngự đã để lại những lỗ thủng đáng kể ở hai cánh, nơi các cầu thủ Malaysia hoàn toàn có thể khoét vào bằng những pha phản công nhanh, tận dụng sức mạnh tỳ đè để phá vỡ cấm trúc phòng ngự, gây sức ép lên trung lộ để tìm kiếm bàn thắng.

HLV Park Hang-seo rõ ràng có lý khi không tin HLV Malaysia sẽ cho các học trò chơi tử thủ hòng kiếm 1 điểm trong trận đấu này. Trong khi Malaysia có quyền lựa chọn lối chơi của mình, thì Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là tấn công, để tìm kiếm chiến thắng bằng được.

Dẫu cho các tuyển thủ Việt Nam có lợi thế hơn đối phương khi có hơn một tuần để nghỉ ngơi và đảm bảo thế lực cho trận đấu mang tính quyết định này, nhưng với hai chiến thắng liên tiếp, 3 điểm kiếm được trước Việt Nam sẽ giúp Malaysia chắc suất đi tiếp, trong khi đó một trận hòa cũng có thể làm họ hài lòng, gánh nặng về tâm lý hẳn nhiên sẽ nghiêng về các cầu thủ Việt Nam.

Không sợ đội nào mới là điều đáng sợ nhất mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải đối đầu? - Ảnh 4.

Dĩ nhiên, một khi bóng bắt đầu lăn, trận đấu sẽ có rất nhiều biến số – như điều mà HLV Park Hang-seo từng tâm sự rất nhiều lần, bởi thế ngoài tương quan sức mạnh, kết quả trận đấu còn phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý, phong độ của các cầu thủ trên sân, cũng như sự chuẩn xác trong việc điều chỉnh chiến thuật, làm công tác tư tưởng của cả hai HLV.

Hiện tại, các nhà cái châu Á đều đánh giá đội tuyển Việt Nam cao hơn hẳn đối thủ, với kèo chấp 1 trái. Nhưng để chiến thắng, các cầu thủ Việt Nam phải biết cách biến 1 bàn thắng chấp đối phương ấy thành hiện thực, cũng như biến cái “không sợ đội nào” thành sức mạnh tinh thần chứ không phải ngược lại, thì Mỹ Đình mới có thể “trống giong cờ mở” sau 90 phút hứa hẹn tràn ngập kịch tính tối nay.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Lào 0-3 Việt Nam (nguồn: Next Media)