Kết cục cay đắng của “nữ hoàng phim 18+” cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì

Lý Lệ Trân chẳng thể ngờ người tình từng một lòng si mê, thậm chí bỏ rơi cả vợ con để chạy theo cô lại có ngày bỏ rơi cô.

Nữ hoàng phim 18+ của điện ảnh Hong Kong

Nhắc đến dòng phim 18+ từng “làm mưa làm gió” chốn Hong Kong một thời không thể không nhắc tới Lý Lệ Trân. Người đẹp sinh năm 1996 từng được mệnh danh là “nữ hoàng” của dòng phim này với những cảnh nóng rực lửa.

Lý Lệ Trân bước chân vào làng giải trí từ khá sớm. Năm 17 tuổi, nhờ vẻ đẹp trong sáng ngọt ngào, cô may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim Con ma vui vẻ và được mời đảm nhận một vai diễn trong bộ phim này. Đây cũng chính là cơ duyên đưa mỹ nhân họ Lý đến với điện ảnh.

Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 1.
Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 2.
Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 3.

Nhan sắc vừa ngây thơ, vừa gợi cảm của Lý Lệ Trân.

Năm 1992, Lý Lệ Trân có vai diễn để đời – Phương Đình trong bộ phim Đại thời đại. Đây là tác phẩm được đánh giá là xuất sắc nhất mọi thời đại của TVB.

Thành công vang dội của Đại thời đại đã đưa tên tuổi Lý Lệ Trân lên tầm cao mới, thậm chí cô còn được đặt ngang hàng với những “chị cả” của đài TVB thời bấy giờ.

Tuy nhiên khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Lệ Trân bất ngờ chuyển hướng sang hình tượng sexy và tham gia các bộ phim cấp ba.

Tâm sự về lý do chấp nhận cởi đồ trên màn ảnh, người đẹp cho hay: “Với tôi, phim cấp ba có kịch bản tốt cũng chẳng khác gì dòng phim chính thống.

Phim cấp ba do Hong Kong sản xuất đều có nội dung, bạn cần phân biệt với phim dung tục thông thường. Thêm vào đó, thù lao khi nhận đóng dòng phim này cao hơn rất nhiều”.

Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 4.
Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 5.
Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 6.

Dù thành công với dòng phim chính thống nhưng Lý Lệ Trân vẫn tham gia đóng phim 18+ với nhiều cảnh nóng rực lửa.

Tuy nhiên đến năm 1994, Lý Lệ Trân tuyên bố ngừng đóng phim cấp ba để phát triển sự nghiệp ca hát. Cô ra mắt album ca nhạc tiếng Đài Loan với hơn 10 ca khúc song không được đánh giá cao.

Sau 2 năm dừng đóng phim, Lý Lệ Trân bất ngờ gật đầu đồng ý đóng phim “Nhục Bồ Đoàn – Ngọc nữ tâm kinh” cùng đàn em Thư Kỳ khi đạo diễn Vương Tinh đưa ra mức cát-xê 4 triệu đô Hong Kong. Song đây cũng là bộ phim cấp ba cuối cùng mà cô tham gia.

Trong suốt sự nghiệp của mình, tuy đóng nhiều phim 18+ nhưng Lý Lệ Trân cũng được đánh giá là nữ diễn viên thực lực.

Cô là gương mặt đắt giá bậc nhất màn bạc Hong Kong thập niên 90, với gia tài đóng phim lên tới gần 100 tác phẩm điện ảnh, truyền hình cùng một giải thưởng Kim Mã danh giá nhờ vai diễn trong bộ phim Thiên ngôn vạn ngữ.

Tình ái bê bối, mang danh “hồ ly giật chồng”

Xinh đẹp, nóng bỏng, được nhiều người theo đuổi nhưng đường tình duyên của Lý Lệ Trân không hề bằng phẳng. Cô đến với nhiều người đàn ông khi họ đã có gia đình, điều này khiến người đẹp bị mỉa mai là “nữ hoàng giật chồng”, “người đẹp khát tình”.

Thực ra, Lý Lệ Trân cũng từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nhà sản xuất âm nhạc Hứa Nguyên. Chuyện tình “người đẹp – quái vật” của cặp đôi từng được nhiều người ngưỡng mộ, báo chí hết lời ca ngợi. Nhưng cả hai lại bất ngờ “đường ai nấy đi” khi đã có với nhau một cô con gái.

Sau khi ly hôn, Lý Lệ Trân trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh trước khi qua lại với nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Jacky Ma, khiến anh này ruồng bỏ vợ con. Tuy nhiên khi Mã sạt nghiệp, Lý Lệ Trân lại tuyên bố dứt tình.

Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 7.

Vợ của Jacky Ma viết sách vạch trần con người thật của Lý Lệ Trân, tố cô là “kẻ thứ ba” trơ trẽn.

Vợ của Jacky Ma sau đó đã đưa tin rùm beng trên báo chí, đồng thời phát hành cuốn sách vạch trần con người thật của người đẹp họ Lý. Bà khẳng định chồng mình ngang nhiên đưa bồ nhí về nhà, sống chung phòng, ngủ chung giường và coi bà như rác rưởi.

Scandal “người thứ ba” đã khiến Lý Lệ Trân mất hết tất cả, rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô thậm chí đã viết 6 lá thư tuyệt mệnh để gửi cho bố mẹ và giao con gái cho chồng cũ để tự tử nhưng may được phát hiện kịp thời.

Thế nhưng những ồn ào và đau đớn trong mối quan hệ tình cảm với Jacky Ma vẫn không giúp Lý Lệ Trân tỉnh ngộ. Cô tiếp tục mù quáng lao vào cuộc tình mới với nhà biên kịch Phan Nguyên Lương – một người đàn ông có gia đình khác.

Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 8.

Lý Lệ Trân và người tình Phan Nguyên Lương.

Lý Lệ Trân và Phan Nguyên Lương gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1985 trên phim trường Mùa tình yêu. Khi ấy, nữ diễn viên đang qua lại với Patrick – em trai của Địch Ba Lạp (mẹ của Tạ Đình Phong) trong khi Phan Nguyên Lương cũng có gia đình riêng.

Nhưng vì quá si mê Lý Lệ Trân, Phan Nguyên Lương quyết tâm ly dị vợ để đến với cô. Vị đạo diễn này đã viết cho người đẹp họ Lý không biết bao nhiêu lời ca khúc tình ca bất hủ. Mối quan hệ của họ tưởng chừng bền vững nhưng chẳng bao lâu sau Lý Lệ Trân có người khác.

Năm 2007, cặp đôi có cơ duyên gặp lại nhau và nối lại tình xưa. Từ đó, Lý Lệ Trân dọn về nhà Phan Nguyên Lương sống, nhưng cả hai lại thường xuyên cãi vã, dẫn đến nhiều lần chia tay rồi tái hợp.

Kết cục cay đắng, bị người tình bỏ rơi, tuổi 53 sống cô đơn

Đến năm 2016, sau nhiều lần hợp tan, Lý Lệ Trân và Phan Nguyên Lương chính thức “đường ai nấy đi”. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người đẹp họ Lý cho hay lần này chính Phan Nguyên Lương là người chủ động nói lời chia tay.

Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 9.
Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 10.

Lý Lệ Trân chia sẻ về quãng thời gian đen tối, mắc bệnh trầm cảm vì đổ vỡ tình cảm.

Lý Lệ Trân tâm sự cô đã bị sốc và đau khổ rất nhiều vì không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Với người đẹp, Phan Nguyên Lương là một người đàn ông tốt, luôn yêu thương và hết lòng hy sinh vì cô. 

Cô không thể ngờ rằng có một ngày mình lại bị người tình bỏ rơi. Đó phải chẳng chính là “quả báo” mà cô phải chịu vì đã làm “người thứ ba”.

“Anh ấy đã vì tôi mà hy sinh rất nhiều. Nhiều lần, anh ấy cầu hôn nhưng tôi lại chần chừ, do dự vì lo cho con gái và cũng chưa chuẩn bị tâm lý để làm vợ. Nhưng rồi đến khi tôi cảm thấy đã sẵn sàng thì anh ấy lại không đợi được tôi”, Lý Lệ Trân xót xa.

Để trốn chạy nỗi đau, Lý Lệ Trân sang Canada sống cùng con gái. Cô lấy lý do ra nước ngoài để chăm sóc con đang đi du học, nhưng thực chất là để điều trị tâm lý, hàn gắn vết thương lòng.

Suốt 2 năm, Lý Lệ Trân ngày nào cũng phải uống thuốc điều trị trầm cảm. Đổ vỡ tình cảm khiến cô luôn ở trong chán nản, buồn bã và không quan tâm đến bản thân. Có thời gian, người ta không thể nhận ra mỹ nhân đình đám một thời vì cô tăng cân, cơ thể phát phì, gương mặt phù nề, già nua.

Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 11.
Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 12.

Cú sốc tâm lý khiến Lý Lệ Trân gặp vấn đề về tâm lý, phát phì, già nua đến không thể nhận ra.

Chỉ đến khi hay tin Phan Nguyên Lương đã cưới người phụ nữ khác, Lý Lệ Trân mới tỉnh ngộ và quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới.

“Khi anh ấy nói chia tay, tôi vẫn ngốc nghếch tưởng rằng anh ấy sẽ trở về như những lần trước đó, nhưng cuối cùng anh ấy lại không cần tôi nữa. Khi biết tin anh ấy kết hôn, đầu óc tôi trống rỗng, lòng đau như cắt. Nhưng cũng chính lúc ấy, tôi biết rằng mình phải chấp nhận hiện thực và đứng dậy”.

Cũng trong khoảng thời gian này, Lam Khiết Anh – mỹ nhân cùng đóng Đại thời đại với Lý Lệ Trân qua đời. Cái chết đầy bi kịch của người bạn xinh đẹp, tài năng nhưng bạc mệnh cũng tác động nhiều đến Lý Lệ Trân.

“Tôi không muốn mình giống như cô ấy, tôi không muốn chết, dù chuyện gì xảy ra tôi cũng phải sống thật tốt, tôi muốn người thân tự hào về mình. Con gái vẫn còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp, tôi vẫn cần chăm chỉ kiếm tiền nuôi con ăn học”, Lý Lệ Trân tâm sự.

Gần đây, Lý Lệ Trân quyết định tái xuất showbiz. Cô đang tích cực giảm cân, mong lấy lại được vóc dáng và phong thái nữ thần như trước kia. Dù gặp trắc trở và nhiều lần mù quáng vì tình, nhưng Lý Lệ Trân vẫn tin sẽ tìm được một nửa đích thực.

Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 13.
Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 14.
Kết cục cay đắng của nữ hoàng phim 18+ cướp chồng người: Bị ruồng bỏ, trầm cảm, phát phì - Ảnh 15.

Lý Lệ Trân hiện đã lấy lại được vóc dáng thon gọn và đang tích cực trở lại showbiz.