Hot boy khiến Hoài Linh, Việt Hương mê mẩn: Tài giỏi nhưng mặc cảm nhà nghèo, chia tay con gái đại gia

Tập 3 gameshow “Người Bí Ẩn” năm 2015, danh hài Việt Hương từng ngỡ ngàng tới mê mẩn tài năng cũng như dung mạo nam thần của chàng kiện tướng quốc tế Taekwondo Hồ Thanh Phong.

Kể từ gameshow này, Hồ Thanh Phong được khán giả đặc biệt yêu mến đặt cho biệt danh “nam thần taekwondo” không chỉ vì tài năng võ thuật (sở hữu hơn 70 huy chương trong nước và quốc tế) mà còn nhờ vẻ ngoài điển trai không thua gì tài tử xứ Hàn.

Bên cạnh sự nghiệp võ thuật “khủng”, Hồ Thanh Phong cũng đang từng bước dấn thân vào con đường nghệ thuật qua hàng loạt các chương trình giải trí như Ca sĩ tranh tài, Ca sĩ bí ẩn, Quý ông hoàn hảo, Chuyện đêm muộn, Bữa trưa vui vẻ… cùng vài dự án điện ảnh khác.

Tuy nhiên, với bản tính hiền lành, ít nói, ngại va chạm, chuyện đời tư của Hồ Thanh Phong vẫn còn là một ẩn số đối với khán giả. Đây là lần hiếm hoi, Hồ Thanh Phong chịu mở lòng….

Hot boy khiến Hoài Linh, Việt Hương mê mẩn: Tài giỏi nhưng mặc cảm nhà nghèo, chia tay con gái đại gia - Ảnh 1.

Danh hài Hoài Linh tự tay chụp ảnh kỷ niệm cho Việt Hương và Hồ Thanh Phong trong chương trình Người Bí Ẩn.

Hot boy khiến Hoài Linh, Việt Hương mê mẩn: Tài giỏi nhưng mặc cảm nhà nghèo, chia tay con gái đại gia - Ảnh 2.

Sau chương trình này, Hồ Thanh Phong được cư dân mạng ưu ái đặt cho biệt danh “nam thần taekwondo Việt Nam”.

Võ thuật = đam mê + mưu sinh

Hồ Thanh Phong sinh năm 1995, là con trai duy nhất trong gia đình bình dân ở Sài Gòn, mẹ từng làm nghề buôn bán trái cây ở chợ trước khi làm nội trợ vì sức khoẻ yếu.

Hoàn cảnh gia đình đã hình thành nên một thói quen đặc biệt của Hồ Thanh Phong. Mẹ bán trái cây, khách thường sờ sờ nắn nắn xem hàng, có người mua, có người không. Sau đó về, những trái cây bị sờ nắn nhiều đều dập hết, không bán được phải đem bỏ.

Bởi hiểu rõ cảm giác đó của mẹ nên sau này, mỗi lần đi mua trái cây, Phong không dám thử, không dám sờ nắn vì nghĩ tới chuyện của mẹ ngày xưa. Mua bao nhiêu, nói người ta cân cho từng đó. Phong sợ trái cây của họ cũng bị hư phải đem bỏ như mẹ năm nào.

Phong học võ từ năm 7 tuổi tại Quân khu 7. 17 năm gắn bó với sự nghiệp võ thuật, Phong sở hữu bộ sưu tập huy chương đáng nể đối với bất cứ vận động viên nào, từ các giải đấu trong nước đến quốc tế:

HCV Giải Vô địch Quốc gia Việt Nam nhiều năm liền, HCV giải Quốc tế tại Thái Lan, HCV giải Đại sứ Hàn Quốc, HCV Giải Trẻ toàn quốc, HCB giải Quân sự thế giới tại Iran 2014, HCV giải Vô địch Châu Á, HCV Giải Taekwondo Bãi biển Thế giới tại Hy Lạp, HCV Giải Taekwondo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc…

Động lực lớn nhất khiến chàng trai 9X sở hữu lượng huy chương khủng như vậy, một phần nhờ tài năng, niềm đam mê bất tận với võ thuật. Nhưng bên cạnh đó còn một lý do không kém phần quan trọng, đó chính là: cái nghèo và lòng hiếu thảo!

Năm 2013, khi Phong vừa đậu đại học cũng là lúc bố của Phong phát hiện bị bệnh phổi nặng và mất sau đó ít lâu. Bỗng nhiên, Phong trở thành người “đàn ông” duy nhất trong nhà. Phong tự nhận lấy trách nhiệm trụ cột gia đình về mình để lo cho mẹ và chị gái.

Kể từ đó, đi thi đấu đối với Phong không chỉ là đam mê mà còn để kiếm sống nuôi chính bản thân mình và gia đình.

Hot boy khiến Hoài Linh, Việt Hương mê mẩn: Tài giỏi nhưng mặc cảm nhà nghèo, chia tay con gái đại gia - Ảnh 3.

Những hình ảnh của Hồ Thanh Phong tại gameshow Người Bí Ẩn 2015.

Để có tiền, Phong buộc phải đặt mục tiêu đạt huy chương. Vì chỉ có tiền thưởng từ các giải đấu mới giúp cậu cải thiện kinh tế trong nhà, lo cho mẹ và chị gái tốt hơn.

Phong cũng không ngại làm các công việc khác để kiếm thêm. Từ việc bán nước cho các bạn trong tuyển quốc gia tới nhân viên một công ty về giáo trí trẻ em (chuyên sản xuất các chương trình trò chơi, đồ chơi giáo dục trí tuệ cho trẻ).

Thậm chí, vì chị gái quá nhút nhát, sợ người lạ, sợ chỗ đông người nên không dám đi làm một mình, cũng chính Phong xin cho chị đi làm ở một xưởng chuyên cuốn gỏi cuốn. Thời gian đầu, Phong tranh thủ những giờ nghỉ để làm cùng chị cho tới lúc chị quen người quen việc mới nghỉ.

Chia tay người yêu vì sự nghiệp võ thuật và gánh nặng kinh tế

Quãng thời gian Phong làm thêm, cậu quen một cô bạn gái con nhà giàu. Gia đình của người yêu đã định cư hết ở nước ngoài, chỉ còn mình cô ấy ở lại Việt Nam cùng bố mẹ nuôi. Cả hai yêu nhau say đắm nhưng Phong không dám cưới. Bởi cưới đồng nghĩa với bỏ thi đấu. Bỏ thi đấu thì Phong không có tiền lo cho mẹ. Vậy là đành chia tay.

Hồ Thanh Phong kể: “Ba mẹ bạn gái Phong cũng đã đồng ý cho hai đứa quen nhau và đi tới hôn nhân. Bạn gái muốn Phong qua Mỹ để ra mắt ba mẹ. Mọi giấy tờ, thủ tục, vé máy bay, ba mẹ của bạn gái lo hết, chỉ cần Phong sắp xếp được thời gian.

Lúc đó đang là tháng 6, tới tháng 8 Phong sẽ tham gia thi đấu giải quốc tế. Nếu có huy chương ở giải này thì Phong sẽ có sự nghiệp. Phong xin thầy cho nghỉ 1 tuần để đi nhưng thầy không đồng ý. Thầy nói, nếu Phong đi thì sẽ cắt tên, không cho tham gia thi đấu nữa.

Phong về suy nghĩ hoài, mặc cảm mhà mình thì nghèo, nếu không thi đấu, không có sự nghiệp thì mình sẽ như thế nào, mẹ sẽ ra sao. Còn nhà bạn gái thì quá giàu nhưng mình là con trai mà phải sống bám vào gia đình nhà vợ thì có hạnh phúc không?

Nghĩ tới nghĩ lui, Phong quyết định ở lại thi đấu. Bạn gái bảo, nếu Phong chịu qua Mỹ thì hai đứa quen tiếp còn nếu không sẽ chia tay…“.

Hot boy khiến Hoài Linh, Việt Hương mê mẩn: Tài giỏi nhưng mặc cảm nhà nghèo, chia tay con gái đại gia - Ảnh 4.

Hồ Thanh Phong rất thương mẹ và cậu cũng là niềm tự hào của mẹ và gia đình.

Khi nhớ lại câu chuyện này, từ mắt Phong chảy xuống một dòng nước lặng lẽ. Phong khẽ mỉm cười, đưa tay quệt đi.

Và đó gần như là cuộc tình duy nhất của Hồ Thanh Phong khi đã gần 24 tuổi. Sau chuyện tình cảm, Phong quyết định tập trung phát triển sự nghiệp và không nặng lòng về chuyện tình cảm nữa.

Không phải Phong không động lòng trước người khác mà bởi thời gian tập luyện và thi đấu đã chiếm hết quỹ thời gian của cậu: ngày nào cũng như ngày nào, từ 6 giờ sáng tới 11 giờ trưa, từ 2 giờ chiều tới 10 giờ khuya.

Nếu Phong có quen cô gái nào thì người đó cũng sẽ khổ vì Phong không còn thời gian cho chuyện yêu đương. Mà tính Phong lại không muốn làm khổ người khác“, Hồ Thanh Phong giải thích.

Đứt dây chằng đầu gối, tương lai mù mịt

Hồi đầu tháng 12/2018, trong trận tranh huy chương vàng giải Đại hội Thể thao toàn quốc 4 năm tổ chức 1 lần, Hồ Thanh Phong bị chấn thương, đứt toàn bộ dây chằng đầu gối trái.

Tai nạn xảy ra lúc Hồ Thanh Phong đi bài quyền. Ở động tác bay người lên không đá, lúc quay về thì lật đầu gối, Phong đứng lên không được. Vậy là nghiễm nhiên, đối thủ không phải đấu cũng thắng.

Lúc cầm kết quả chụp MRI từ viện ra, Hồ Thanh Phong đứng cửa bệnh viện khóc như mưa. Bao nhiêu nước mắt của chàng chiến binh từng đạt hơn 70 huy chương trong các giải đấu lớn nhỏ, như dồn hết về một ngày!

Phong hoang mang không biết gọi cho ai, nhờ ai, cũng không biết phải nói với mẹ thế nào. Chế độ bảo hiểm của Phong được hỗ trợ mức tiền quá thấp. Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ phẫu thuật, rủi ro rất cao: có thể bị teo chân, tàn tật và vĩnh viễn không thể thi đấu được nữa.

Nếu bỏ tiền túi ra mổ, đó là một con số không nhỏ.

Hot boy khiến Hoài Linh, Việt Hương mê mẩn: Tài giỏi nhưng mặc cảm nhà nghèo, chia tay con gái đại gia - Ảnh 6.

Hồ Thanh Phong thời điểm mới đứt dây chằng đầu gối.

Hot boy khiến Hoài Linh, Việt Hương mê mẩn: Tài giỏi nhưng mặc cảm nhà nghèo, chia tay con gái đại gia - Ảnh 7.

Vì võ thuật, Hồ Thanh Phong đã hy sinh gần như cả thanh xuân của mình: chuyện học hành và cả tình yêu…

Phong tằn tiện, ăn không dám ăn, chơi không dám chơi để tích cóp tiền chờ ngày thực hiện giấc mơ hai mẹ con được ở nhà riêng. Phong muốn mẹ đỡ áp lực, sống không phải nhìn mặt người này, ngó thái độ người kia… vì gia đình phức tạp. Thế nhưng, chỉ sau một trận đấu, mọi thứ bỗng trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.

Thậm chí, Phong đã từng nghĩ tới phương án không mổ, để vết thương tự lành. Bởi trước đó, Phong đã từng vài lần bị giãn dây chằng. Nhưng lần này, bác sĩ quả quyết, nếu không mổ nối dây chằng thì mãi mãi cậu sẽ không làm được gì.

Điều duy nhất, Hồ Thanh Phong nghĩ tới lúc đó là mẹ và sự nghiệp võ thuật của mình. Mọi thứ đều trở nên mù mịt!

Lúc đó Phong khóc vì 2 ý nghĩ. Một là mình sẽ không thi đấu được nữa. Không thi đấu được nghĩa là không có tiền lo cho mẹ. 

Phong cảm thấy có lỗi với mẹ. Mẹ từng khuyên Phong nghỉ thi đấu nhưng Phong không nghe vì bản thân chưa tính được… đường lùi cho mình.

Hai là sự nghiệp sẽ chấm dứt. Phong từng được đề xuất đưa lên làm huấn luyện viên nhưng đó là công việc rất dễ va chạm với người khác. Phong ngại điều đó nên từ chối. Bản tính Phong ít nói nên ít chơi, ít bạn, không nhiều người hiểu mình”.

Tình huống buộc Hồ Thanh Phong phải mổ. Và để đảm bảo cho chân không dị tật, Phong quyết định “tự thương” lấy mình bằng cách chi tiền túi để ca phẫu thuật có chất lượng tốt hơn về mặt kỹ thuật. May mắn, ca mổ thành công và Phong đang trong quá trình chờ hồi phục.

Vừa bước chân sang showbiz đã đắt show

Tôi hỏi Hồ Thanh Phong về những dự định sắp tới nếu trường hợp xấu nhất là không thể tiếp tục thi đấu, Phong sẽ làm gì để đảm bảo sự “an toàn” cho cuộc sống của hai mẹ con?

Phong bảo, kể từ chương trình Người Bí Ẩn năm 2015, cậu đã được nhiều người để ý mời show như Siêu sao ẩm thực, bữa trưa vui vẻ, Chuyện đêm muộn, Ca sĩ tranh tài, Ca sĩ bí ẩn, Quý ông hoàn hảo, Điểm số hoàn hảo…

Hồ Thanh Phong cũng vừa hoàn thành vai thứ chính trong dự án điện ảnh đầu tay, bộ phim “Gạo chợ nước sông” của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh.

Hot boy khiến Hoài Linh, Việt Hương mê mẩn: Tài giỏi nhưng mặc cảm nhà nghèo, chia tay con gái đại gia - Ảnh 9.

Từ một kiện tướng quốc tế bộ môn Taekwondo bước sang showbiz là một con đường gian nan. Đối với võ thuật, Phong là ngôi sao sáng nhưng với showbiz, Phong phải bắt đầu từ con số 0 nhưng Hồ Thanh Phong không ngại.

Hồ Thanh Phong cũng được nhắm cho một vai thứ chính trong dự án webdrama mang tên Phượng Khấu, đóng cùng NSƯT Thành Lộc, Hồng Vân, Hồng Đào, Thanh Tú… Ngoài hai dự án này, trong năm 2019, Hồ Thanh Phong còn tham gia một gameshow dài hơi rất hot trên đài truyền hình.

Chia sẻ về suy nghĩ, cảm xúc của mình khi từ kiện tướng taekwondo quốc tế bước vào showbiz, Hồ Thanh Phong bày tỏ: “Phong đam mê và có chút năng khiếu ca hát, diễn suất từ nhỏ. Nhưng quan trọng hơn, đây sẽ là công việc cho Phong kế sinh nhai trước mắt nên Phong sẽ cố gắng hết sức.

Mỗi lĩnh vực đều có những trở ngại và khó khăn riêng nên Phong luôn dặn mình phải cố gắng và trau dồi học hỏi mỗi ngày. Bởi đây gần như là con đường duy nhất của Phong. Vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp nên Phong đã bỏ dở dang việc học ở năm 2 trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Phong biết bây giờ mình phải bắt đầu lại từ con số 0 sau chấn thương nên Phong chỉ mong mình có thể sống được với nghề, có kế sinh nhai chứ không dám mong nổi tiếng.

Chị gái Phong đã lấy chồng, giờ chỉ còn hai mẹ con. Mẹ Phong bây giờ cũng 60 tuổi, bị bệnh tiểu đường với nhiều di chứng sang mờ mắt, thận, phổi… nên Phong chỉ muốn lo được cho mẹ“.