Hoàn cảnh éo le của tài xế xe ôm Văn Minh “chặt chém” cô gái 500.000 đồng

Tài xế Đ.V.T tại cơ quan công an.

Lãnh đạo địa phương nơi anh T sinh sống cho biết, gia đình tài xế này thuộc diện khó khăn và có hoàn cảnh rất éo le khi mẹ đã mất còn bố đang chấp hành án phạt tù.

Tại buổi làm việc với Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào đêm 15/1, tài xế hãng xe ôm Văn Minh là Đ.V.T (SN 1991, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã gửi lời xin lỗi chị L.T.V (SN 2000, trú tại tỉnh Lào Cai) về việc “chặt chém” chị này số tiền 500.000 đồng cho quãng đường chưa đầy 10km, từ bến xe Mỹ Đình về đường Điện Biên Phủ.

Khi làm việc với công an, tài xế T thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

T nói, tất cả mọi hành vi “chặt chém” của anh ta xuất phát từ việc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khi mẹ mất còn bố đi tù và hiện đang phải nuôi em ăn học.

Liên quan đến hoàn cảnh của Đ.V.T, sáng 16/1, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã nơi tài xế này sinh sống cho biết, ở địa phương gia đình anh T có hoàn cảnh rất khó khăn.

T là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Dưới tài xế này còn một người em đang ăn học.

Lãnh đạo xã cũng chia sẻ, bố T đang chấp hành án phạt tù vì hành vi đánh chết một người thân trong gia đình.

Hoàn cảnh éo le của tài xế xe ôm Văn Minh chặt chém cô gái 500.000 đồng - Ảnh 1.

Chị V tại buổi làm việc với cơ quan công an.

Ở địa phương, tài xế hãng xe ôm Văn Minh chưa từng có điều tiếng gì, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa học hết trung học cơ sở T phải nghỉ đi làm thuê.

“Có thể do cuộc sống gia đình khổ cực nên nam thanh niên này làm liều như vậy“, vị lãnh đạo xã nói.

Trưa cùng ngày (16/1), trao đổi với PV, chị L.T.V cho biết, trong sáng 16/1 có 2 người của hãng xe ôm Văn Minh đến gặp chị và gửi lời xin lỗi. Họ thông báo hãng xẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với tài xế T.

Trước đó, phản ánh với PV, chị L.T.V cho biết, vào sáng 15/1, chị đi xe khách từ Lào Cai xuống bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

Khoảng trưa cùng ngày, chị V đến bến xe Mỹ Đình. Lúc này, do bị say xe lên chị quyết định bắt xe ôm để về đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Khi ra tới khu vực cổng bến xe Mỹ Đình, chị V thấy có rất nhiều xe ôm và quyết định đi xe hiệu Văn Minh.

Để tránh bị lấy giá cao, chị đã hỏi tài xế thì thanh niên chạy xe nói cứ lên xe, xe có đồng hồ đàng hoàng, từ bến xe Mỹ Đình ra đường Điện Biên Phủ chỉ hết mấy chục nghìn. Nghe tài xế nói vậy, chị V yên tâm lên xe.

Khi tới khu vực đường Điện Biên Phủ, chị xuống xe và hỏi tài xế hết bao nhiêu tiền thì người này thản nhiên trả lời hết 600.000 đồng.

Sau đó, tài xế đã bớt 100.000 đồng và chị phải trả số tiền 500.000 đồng. Khi về tới khách sạn, do bức xúc trước việc làm của tài xế xe ôm nên chị đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội facebook và vào tối 15/1 tới trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo vụ việc.

Tại buổi làm việc với công an, tài xế T gửi lời xin lỗi chị và trả lại số tiền 500.000 đồng nhưng chị không lấy tiền mà chỉ chấp nhận lời xin lỗi.