Hình ảnh mới nhất của bé Bích bị bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn sau đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore

Vừa chào đời được 1 tháng tuổi, bé Bích đã bị bố mẹ ruột bỏ rơi bởi hình dáng khác người, da liên tục bong tróc như da trăn tại bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, bé Bích đã sang Singapore để bắt đầu điều trị bệnh.

Ngày 1/11, trao đổi với chúng tôi, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết bé Nguyễn Ngọc Bích (20 tháng tuổi) vừa kết thúc đợt thăm khám đầu tiên ở bệnh viện tại Singapore.

Hình ảnh mới nhất của bé Bích bị bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn sau đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore - Ảnh 1.

Bé Bích đã kết thúc đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore.

Hình ảnh mới nhất của bé Bích bị bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn sau đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore - Ảnh 2.

Tình trạng về da của con được các bác sĩ tại Singapore cho biết có thể chữa được.

Trong đợt khám bệnh này, bé Bích đã được các bác sĩ tại Singapore khám tổng quát, làm các xét nghiệm về máu, tư vấn và hẹn lịch khám tiếp theo để chữa bệnh về da của bé.

Bé Bích là một trường hợp đặc biệt, nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội khi từ nhỏ, bé đã mắc phải chứng bệnh lạ, rất hiếm gặp trên thế giới khi tỷ lệ mắc bệnh là 1/1 triệu trẻ nhỏ. Người ta hay gọi là bé Bích da trăn khi mà từng lớp da của bé bị bong tróc, lồi lõm và thay liên tục như loài trăn. Chính vì sợ lời dị nghị của xóm làng, bố mẹ ruột của Bích đã đem bé bỏ ở Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh khi bé vừa tròn 1 tháng tuổi.

Hình ảnh mới nhất của bé Bích bị bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn sau đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore - Ảnh 3.

Hình ảnh đáng thương của bé Bích khi nỗi đau đớn vẫn tiếp tục giày vò con.

Hình ảnh mới nhất của bé Bích bị bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn sau đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore - Ảnh 4.

Da bé Bích vẫn cứ tiếp tục bong tróc.

Sau khi được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh nuôi dưỡng, bệnh tật của bé Bích vẫn không có dấu hiệu giảm khi da vẫn bong tróc, ngứa ngáy giày vò. Nhờ có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, sau khi chúng tôi đăng tải bài viết: “Người đầy vẩy ngứa như da trăn, bé gái 16 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi nên không có tiền chữa trị” bé đã nhận được hơn 3 tỷ đồng để chữa bệnh.

Hình ảnh mới nhất của bé Bích bị bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn sau đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore - Ảnh 5.

Vì giống da trăn nên khi vừa chào đời, bé đã bị bỏ rơi.

Hình ảnh mới nhất của bé Bích bị bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn sau đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore - Ảnh 6.

Nhìn hình ảnh này không ai không xót xa.

“Do sau khi Bích được đưa lên TP.HCM khám bệnh phát hiện con bị viêm gan siêu vi B nên Trung tâm đã phải điều trị bệnh về gan cho con trước. Hiện tại sức khỏe về gan của con đã ổn định nên Trung tâm mới làm các thủ tục, đưa Bích sang Singapore khám lần đầu tiên để chữa trị về da cho bé. Chuyến đi diễn ra thuận lợi và các bác sĩ đặt lịch khám vào ngày 16/11 tới để nghiên cứu về da cho con, từ đó mới cho ra phác đồ điều trị bệnh”, đại diện Trung tâm cho biết.

Trở về sau đợt khám bệnh tại Singapore kéo dài gần 1 tuần, khác hẳn với vẻ đau đớn, ngứa ngáy mỗi khi bệnh tái phát, bé Bích đã tươi cười, vui vẻ hơn rất nhiều.

Hình ảnh mới nhất của bé Bích bị bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn sau đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore - Ảnh 7.

Bé Bích tại một trung tâm vui chơi ở Singapore.

Hình ảnh mới nhất của bé Bích bị bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn sau đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore - Ảnh 8.

Thuốc được các bác sĩ điều trị cho Bích.

“Hiện bé vẫn đang sử dụng thuốc để bôi cho da, tắm cho bé mà các bác sĩ tại Singapore kê toa. Hi vọng sức khỏe của bé sẽ tốt chứ kéo dài như thế này hoài, tội nghiệp lắm”, Giám đốc Trung tâm cho biết.

Là người chăm sóc trực tiếp cho bé Bích, tập cho con đi đứng, nói chuyện mỗi ngày, chị Hồng Diễm, cán bộ Trung tâm tâm sự: “Nay con đã biết đi, nhưng còn hơi lười. Tôi chỉ mong sao có thể chữa hết bệnh về da cho bé, chứ mỗi lần thấy bé đau rát, da cứ bong tróc rồi ngứa ngáy tôi không chịu nổi. Từ nhỏ bé Bích đã bị bố mẹ bỏ rơi, không có gia đình nên ở Trung tâm, mọi người đều coi Bích cũng như các em nhỏ khác như con cái của mình”.

Hình ảnh mới nhất của bé Bích bị bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn sau đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore - Ảnh 9.

Bích sẽ tái khám vào ngày 16/11 tới.

Hình ảnh mới nhất của bé Bích bị bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn sau đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore - Ảnh 10.

Hi vọng phép màu sẽ đến với con.

Đưa đôi bàn tay co rúm, Bích cố đưa lên gãi khắp người, có vẻ như căn bệnh của bé lại tái phát khiến bé khóc thét. Hi vọng ở những đợt khám bệnh tiếp theo, bé Bích sẽ mau khỏi bệnh, cải thiện tình trạng về da để thoát khỏi những cơn đau rát mỗi ngày. Mong một phép màu sẽ đến với con – Nguyễn Ngọc Bích!

Hình ảnh mới nhất của bé Bích bị bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn sau đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore - Ảnh 11.

Bé Bích đã hơn 20 tháng tuổi, lớn lên rất nhiều.

Hình ảnh mới nhất của bé Bích bị bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn sau đợt khám bệnh đầu tiên tại Singapore - Ảnh 12.

Để bé không còn phải khóc thét vì đau đớn nữa.