Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm

Bất chấp thời điểm đã nửa đêm cùng cơn mưa lạnh, hàng ngàn người vẫn hành hương về Yên Tử, quyết tâm đi lên đến chùa Đồng (nơi cao nhất tại Yên Tử) thể hiện một lòng nhất tâm về đất Phật.

Cứ mùng 10 tháng Giêng hàng năm, Yên Tử (Quảng Ninh) lại rộn ràng khai hội xuân, thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, chiêm bái và cầu cho một năm mới bình an.

Như mọi năm, dù đến buổi sáng mùng 10 (tức 14/2 dương lịch) lễ hội Yên Tử mới chính thức khai mạc, thế nhưng ngay từ tối và đêm mùng 9, hàng ngàn Phật tử đã hành hương về đây, không quản ngại cơn mưa phùn giá rét quyết lên được đến nơi cao nhất của Yên Tử đó chính là chùa Đồng.

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 1.

Tối mùng 9 tháng Giêng (tức 13/2 dương lịch), dù còn 1 ngày nữa mới chính thức khai hội Yên Tử nhưng đã có hàng nghìn người dân hành hương về đây chiêm bái.

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 2.

Bác Thân Thị Mạo, 71 tuổi ở Quảng Yên tỏ ra thích thua vì đi lễ được thanh tịnh và không bị chen lấn như mọi lần chính hội.

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 3.

Bác Vũ Đức Thắng sau hành trình dài từ Khâm Thiên, Hà Nội tỏ ra không mệt mỏi vì năm nào cũng có sức khoẻ về đây lễ.

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 4.

Quãng đường di chuyển nếu đi bộ từ chân núi lên đỉnh khoảng 4 km, đi cáp treo rút ngắn được thời gian và khoảng cách rất nhiều.

Do trời mưa và sương mù dầy đặc nên mọi người phải mặc áo mưa để không bị rét buốt, đèn pin, đèn điện thoại được bật hết công suất để các phật tử có thể di chuyển được thuận lợi, an toàn.

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 6.

Dù hai bên đường có nhiều bóng đèn, nhưng một số người vẫn phải dùng đèn pin để đi lại vì trời khá tối và trơn trượt.

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 7.

Những em nhỏ cũng được gia đình đưa lên Yên Tử lễ chùa đầu năm

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 8.

Hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt lên cáp treo.

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 10.

Bức tượng Phật Hoàng trong làn sương giữa đêm lung linh, huyền ảo phía dưới khá đông phật tử đang thành tâm khấn vái

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 11.

Hàng ngàn người chen chân nhau trên chùa Đồng

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 12.

Gian trong chùa Hoa Yên vẫn khá đông các phật tử

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 13.

Bên trong chùa Hoa Yên

Khá nhiều bạn trẻ cho biết đi lễ đêm cảm giác thanh tịnh hơn và linh thiền hơn, sẽ không bị chen chúc và khó khăn khi đặt lễ, di chuyển

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 15.

Một thanh niên đang hứng những giọt nước mưa từ mái chùa Đồng lên mặt để hi vọng may mắn.

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 16.

Có nhiều người để chà tờ tiền vào chùa để mong sự may mắn

Hàng ngàn người dân đội mưa phùn trong giá rét, hành hương lên đỉnh Yên Tử trong đêm - Ảnh 17.

Theo kế hoạch của ban tổ chức, 8h sáng 14/2 tức mồng 10 tháng Giêng sẽ chính thức khai hội xuân Yên Tử 2019 và để tránh tình trạng đông đúc như mọi năm, BTC đã cho vận hành cáp treo liên tục để người dân có thể chủ động di chuyển và dãn bớt lượng người đổ lên núi.