Hai vợ chồng bị xe “điên” tông tử vong cách nhà vài km, người thân đau xót không dám tin

Hiện trường vụ tai nạn.

“Sáng qua, trước và sau lúc đi, bố đã gọi cho tôi tới 6 cuộc điện thoại. Điều này là chưa từng có từ trước tới nay. Còn mẹ đi từ nhà xuống dưới mua bánh và đồ cho các cháu”.

Trưa 7/1, khi PV có mặt tại gia đình anh Trần Đình Thắng (trú tại toà CT 2B, khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội) cũng là lúc mọi người đang lo chuẩn bị tang lễ cho bố mẹ anh là ông Trần Nhật T (SN 1949) và bà Đặng Thị T (SN 1951) – hai nạn nhân bị xe Ford đâm tử vong vào chiều 6/1, tại khu vực vòng xuyến Mậu Lương (phường Kiến Hưng, Hà Đông).

Trước sự ra đi quá đột ngột của bố, mẹ, anh Thắng và mọi người trong nhà vô cùng đau đớn, xót xa, không dám tin vào sự thật.

Trong cuộc trò chuyện ngắn với PV, anh ngậm ngùi kể, bố anh quê gốc ở tỉnh Phú Thọ còn mẹ ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Bố mẹ anh chuyển về Hà Nội sinh sống từ đời ông bà nội.

Vào sáng 6/1, vợ chồng ông T về quê ngoại ở xã Cự Khê để thăm người thân. Đến chiều trên đường về, chỉ còn cách nhà vài km thì bất ngờ gặp nạn.

Anh đau buồn nói, trước khi đi về xã Cự Khê, bố mẹ có nhiều điểm khác thường so với những lần về trước.

Hai vợ chồng bị xe điên tông tử vong cách nhà vài km, người thân đau xót không dám tin - Ảnh 1.

Nhiều người dân hiếu kì tập trung theo dõi vụ tai nạn.

Mọi lần, vợ chồng ông T thường bắt xe buýt để về quê ngoại rồi gọi người nhà ra đón, nhưng hôm qua lại chọn đi xe máy. Không chỉ thế, trước khi đi mẹ anh còn nhiều lần đi mua kẹo, bánh cho các cháu mới rời khỏi nhà.

Sáng qua, trước và sau lúc đi, bố đã gọi cho tôi tới 6 cuộc điện thoại. Điều này là chưa từng có từ trước tới nay.

Còn mẹ thì đi từ nhà xuống dưới hành lang để mua bánh và đồ cho các cháu tới ba lần rồi mới đi. Đến hơn 10h sáng, bố mẹ tôi mới đi xuống quê ngoại, sau đó xảy ra sự việc đau lòng…“, anh Thắng buồn rầu nói.

Anh tiếp lời, đến khoảng gần 14h cùng ngày, khi anh đang ngồi chơi với các con thì gia đình nhận được điện thoại từ một người lạ gọi bằng số máy của bố anh, thông báo vào Bệnh viện 103 vì bố mẹ gặp tai nạn đang cấp cứu.

Ít phút sau, anh có mặt tại viện 103 thì lúc này bố mẹ anh đang được các bác sỹ cấp cứu, hô hấp.

Tuy nhiên, khi đó mọi chỉ số về sự sống gần như không còn, ít phút thì hai người thân của anh trút hơi thở cuối cùng.

Anh cho hay, hiện giờ thi thể bố mẹ được bảo quản tại nhà xác Bệnh viện 103 và có thể vào ngày mai sẽ bắt đầu các thủ tục tang lễ.

Trong chiều qua và sáng sớm nay gia đình tài xế lái xe Ford gây tai nạn đã đến gia đình anh Thắng để gửi lời động viên và cùng chung tay lo các thủ tục mai táng cho vợ chồng ông T.

Anh nói, vụ tai nạn là một điều hết sức đau xót đối với gia đình mình, nhưng anh không muốn hai gia đình (gia đình anh và tài xế lái xe Ford) phải chịu chung nỗi đau. Tuy nhiên, gia đình tài xế phải chịu trách nhiệm về hậu quả vụ tai nạn.

“Gia đình tài xế cũng rất thiện chí và muốn bù đắp một phần hậu quả của vụ tai nạn và chúng tôi cũng không muốn phải thêm một gia đình nữa phải chịu nỗi đau này.

Theo tôi được biết, tài xế gây tai nạn cũng mới lập gia đình và vợ mới sinh em bé. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, vợ con tài xế cũng ở trên xe ô tô và người vợ bị thương nhẹ…“, anh Thắng chia sẻ.

Anh cho biết, gia đình mình có hai anh em trai, anh là con cả hiện đang công tác ngoài Hà Nội còn em trai đang làm việc tại Sài Gòn. Hiện em trai anh Thắng đang về Hà Nội để lo tang lễ cho bố mẹ.