Đừng tưởng chỉ là ông giáo Hàn Quốc đắp mặt nạ, massage chân cho học trò, thầy Park còn là quái kiệt qua những cơn nóng giận

Hành động từ chối bắt tay HLV trưởng đội tuyển Myanmar lúc cuối trận của ông Park Hang-seo cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc luôn sẵn sàng “xù lông” lên để bảo vệ quan điểm cũng như lợi ích đội bóng mình.

Đừng tưởng chỉ là ông giáo Hàn Quốc đắp mặt nạ, massage chân cho học trò, thầy Park còn là quái kiệt qua những cơn nóng giận - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo bất đồng với HLV Antoine Hey của Myanmar và sau đó từ chối bắt tay thuyền trưởng đội bóng đối thủ sau khi trận đấu khép lại.

Chúng ta chẳng còn xa lạ gì với những hình ảnh ngọt ngào, gần gũi, dễ thương của HLV Park Hang-seo . Tuy nhiên vừa qua, người hâm mộ đã được biết, hay chính xác tận mắt thấy một góc khác “xù xì” hơn của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Trong bộ phim truyền hình đình đám “Người phán xử”, nhân vật ông trùm Phan Quân từng nói một câu nổi tiếng với cậu con trai Phan Hải: “Không bao giờ được phép hành động khi tức giận. Nếu tức giận thì nên đi ngủ”.

Nhưng HLV Park Hang-seo không được và cũng không thể ngủ ngay sau khi tiếng còi chung cuộc của trọng tài Khamis Al-Marri vang lên. Như một cách bày tỏ quan điểm thẳng thắn với HLV Antoine Hey bên phía đội tuyển Myanmar sau những bất đồng trong suốt trận đấu, thầy Park đã từ chối bắt tay người đồng nghiệp khi cuộc đối đầu khép lại và cử đội phó Quế Ngọc Hải làm thay công việc này.

Sau sự việc, HLV Hey đăng lên Twitter, cho rằng đó là một hành động đáng xấu hổ và thiếu chuyên nghiệp của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Thẳng thắn mà nói, cách thầy Park lựa chọn không phải chuẩn mực nhất, thế nhưng nó lại cho thấy đúng bản chất của cuộc đời: bông hoa hồng đẹp nhất vẫn sẽ có nhiều gai, một con người dù hiện ra với hình ảnh gần gũi, long lanh cũng sẽ có một lúc nào đó bộc lộ ra những gai góc.

Đừng tưởng chỉ là ông giáo Hàn Quốc đắp mặt nạ, massage chân cho học trò, thầy Park còn là quái kiệt qua những cơn nóng giận - Ảnh 2.

Dòng tweet gây tranh cãi của HLV Antoine Hey nhắm tới HLV Park Hang-seo

Thế nhưng sự gai góc là thứ đội tuyển Việt Nam cần vào lúc này.

Kể từ khi tới Việt Nam làm việc, chiến lược gia 59 tuổi luôn làm mát lòng mát dạ người hâm mộ Việt Nam với những câu nói hay hành động mang tính truyền cảm hứng. Ông không ngần ngại trao tặng tấm huy chương cho một bác sĩ trong đoàn, massage chân cho Đình Trọng hay đắp mặt nạ cho Quang Hải, Đức Chinh,…

Hay trong buổi lễ xuất quân trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2018, ông đã trả lời thẳng thắn câu hỏi về cảm xúc khi đối đầu đội bóng quê hương, đội tuyển U23 Hàn Quốc rằng:

“Tổ quốc của tôi là Hàn Quốc, đất nước của tôi là Hàn Quốc. Cha mẹ tôi cũng đang sống ở đó và tôi là người yêu nước. Nhưng tôi đang là Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển quốc gia Việt Nam, trên ngực tôi mang quốc kỳ Việt Nam. Và nói một cách thẳng thắn, trong trận đấu với Hàn Quốc tôi muốn thắng họ”.

Đừng tưởng chỉ là ông giáo Hàn Quốc đắp mặt nạ, massage chân cho học trò, thầy Park còn là quái kiệt qua những cơn nóng giận - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo luôn đặt tay lên trái tim mỗi khi Quốc ca Việt Nam vang lên. Ảnh: Hiếu Lương

Những hành động cũng như lời nói đó khiến người hâm mộ có cảm giác cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink không mất quá nhiều thời gian để gắn kết với mảnh đất hình chữ S, rằng ông đã coi nơi đây cũng như những người cùng ông kề vai sát cánh giống những người thân trong gia đình.

Còn các học trò của HLV Park Hang-seo dù chắc chắn không phải những kẻ yếu đuối thì cũng luôn hiện ra như những soái ca hoặc những ngôi sao showbiz được săn đón hay chăm sóc đến tận “chân răng”. Sự mạnh mẽ, đôi khi gai góc bằng cách nào đó vẫn chưa được thể hiện một cách rõ nét hay là một hành động cụ thể.

Ăn mừng cuồng nhiệt đã trở thành hình ảnh quen thuộc của HLV Park Hang-seo.

Hành động từ chối bắt tay đồng nghiệp sau trận của HLV Park Hang-seo cho thấy ông sẵn sàng xù gai nếu cảm thấy đội bóng của mình chịu thiệt thòi, đồng thời đó cũng chính là thứ ông muốn truyền tới các cầu thủ. Trên hành trình chinh phục đỉnh núi, bạn sẽ không thể vận nguyên một bộ quần áo sạch sẽ từ đầu tới cuối. Để giành được vinh quang, chúng ta đôi khi phải chấp nhận đánh đổi những hình tượng đẹp đẽ để hoàn thành mục tiêu tối thượng.

HLV 59 tuổi có lẽ đã nếm trải đủ hương vị ngọt ngào lẫn đắng cay của bóng đá để mang theo hành trang kinh nghiệm trước mỗi cuộc chơi. Và người hâm mộ Việt Nam cũng đừng bất ngờ nếu thầy Park còn bộc lộ nhiều điều mà chúng ta chưa biết, bởi không chỉ là ông giáo Hàn Quốc đắp mặt nạ, massage chân cho học trò, đó còn là một quái kiệt qua những cơn nóng giận tưởng như mất kiểm soát.

Đừng tưởng chỉ là ông giáo Hàn Quốc đắp mặt nạ, massage chân cho học trò, thầy Park còn là quái kiệt qua những cơn nóng giận - Ảnh 4.

Lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam