Đừng chê cười Đức Chinh, đến siêu sao của Ngoại hạng Anh cũng có ngày dứt điểm “đen” như vậy

Ngày hôm qua, vận đen không chỉ đeo bám mỗi Hà Đức Chinh của đội tuyển Việt Nam. Trên sân cỏ châu Âu, tiền đạo của CLB Liverpool cũng phải trải nghiệm một ngày thi đấu vô cùng đáng quên.

ĐT Việt Nam trên sân Bukit Jalil có khởi đầu như mơ. 2 bàn thắng của Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy giúp các CĐV nghĩ về chiến thắng an toàn trước Malaysia. Chưa dừng lại ở đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo còn tạo ra vô số cơ hội để nới rộng khoảng cách, đẩy Malaysia vào tình thế vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, sự kém duyên của các chân sút, trong đó có Đức Chinh đã khiến các cơ hội ghi bàn rõ rệt của Việt Nam trôi qua vô cùng đáng tiếc. Trong lần hiếm hoi được ra sân đá chính, Đức Chinh bỏ lỡ nhiều cơ hội và phải nhường chỗ cho Nguyễn Tiến Linh ở phút 53. Màn trình diễn của anh chỉ được Fox Sports Asia chấm 5/10 điểm.

Sau khi bị thay ra khỏi sân, Đức Chinh vò đầu bứt tai, tự dằn vặt về những pha hỏng ăn. Nhưng Đức Chinh không việc gì phải buồn. Ngày hôm qua, một tiền đạo nổi tiếng hơn anh bội phần cũng suýt chút nữa trở thành tội đồ của Liverpool.

Trong trận đấu ở lượt cuối vòng bảng Champions League, tiền đạo Sadio Mane đã bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn, trong bối cảnh đội bóng của anh phải thắng ít nhất 1 bàn để giành vé đi tiếp. Những cú sút của cầu thủ người Senegal dễ dàng bị David Ospina cản phá.

Trong một tình huống tấn công bên cánh trái, Mohamed Salah có đường chuyền không thể tốt hơn, đặt Mane vào tư thế một đối một với thủ thành đối phương. Vậy nhưng khi không có cảm giác tốt nhất, Mane dứt điểm một chạm ra ngoài.

Đừng chê cười Đức Chinh, đến siêu sao của Ngoại hạng Anh cũng có ngày dứt điểm đen như vậy - Ảnh 1.

Salah chuyền bóng cho Mane đối mặt với thủ môn Ospina.

Đừng chê cười Đức Chinh, đến siêu sao của Ngoại hạng Anh cũng có ngày dứt điểm đen như vậy - Ảnh 2.

Mane sút ra ngoài dù đã lừa được thủ thành Ospina. Pha dứt điểm của anh khiến cho BLV của BT Sport thốt lên: “Tại sao lại trượt được chứ?”.

May cho Mane, Liverpool vẫn giành thắng lợi sát nút 1-0, qua đó tiến vào vòng tiếp theo Champions League mùa giải 2018-19 với tư cách nhì bảng.

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu hôm qua, thầy Park bày tỏ sự tiếc nuối vì những cơ hội bị bỏ lỡ của Đức Chinh. Nhưng điều đó không đồng nghĩa cánh cửa đá chính đã khép lại với tiền đạo 21 tuổi.

Nếu bỏ qua những pha dứt điểm hỏng ăn, Đức Chinh đã thể hiện khả năng chạy chỗ, tư duy thông minh, tốc độ khá tốt và đặc biệt chơi ăn ý với Quang Hải. Anh gây không ít khó khăn cho những trung vệ của Malaysia trong suốt 53 phút góp mặt trên sân.