Cuộc chiến giành Bắc Cực: “Ngủ quên”, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga

Đặc nhiệm SEAL Mỹ huấn luyện tác chiến mùa đông trên núi Mammoth, bang California tháng 12/2014. Ảnh: Wiki

Sau hơn 3 thập kỷ vắng bóng các lực lượng quân sự tại Bắc Cực, quân đội Mỹ đang ráo riết chuẩn bị cho sự trở lại của mình.

Người Mỹ đã ngủ quên và quên mất đi khu vực chiến lược ngay trên đầu mình. Họ đã tụt hậu quá xa so với các đồng minh của mình trong khối NATO, chứ chưa nói đến đối thủ chính là LB Nga.

Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 1.
Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 2.
Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 3.
Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 4.
Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 5.
Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 6.
Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 7.
Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 8.
Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 9.
Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 10.
Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 11.
Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 12.
Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 13.
Cuộc chiến giành Bắc Cực: Ngủ quên, Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng trước Nga - Ảnh 14.