Cô gái bị nhóm thanh niên đánh ở chung cư Linh Đàm: Mấy đối tượng quát “nhìn cái gì mà nhìn”

N. thời điểm bị nhóm thanh niên hành hung.

Theo gia đình cho biết, tối 17/1, N. có biểu hiện sợ hãi, co giật nên gia đình đã phải đưa vào bệnh viện điều trị, thăm khám.

Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên trêu ghẹo rồi hành cung cô gái đang khóa cửa hàng quần áo tại chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào tối 16/1, gây xôn xao dư luận, chia sẻ với PV, một nhân viên của cửa hàng cho biết, vào tối 16/1, chị Hồ Bích N. (22 tuổi – nhân viên thu ngân của cửa hàng) làm ca tối.

Sau khi hết giờ làm việc, chị N. ra khóa cửa để về thì bị một số thanh niên trêu ghẹo rồi hành hung.

Khi nhóm thanh niên đã bỏ đi, N. kể lại với mọi người, trong lúc đang khóa cửa thì có nhóm thanh niên kia đi qua và cố tình xô vào người, trêu ghẹo.

Lúc này, N. có nói: “Các anh đừng có say rượu rồi đi trêu người khác”, thế là nhóm thanh niên kia nhảy vào đánh.

Đến khoảng 22h30, cùng ngày, sau khi mọi người đưa N. đi bệnh viện để điều trị thì nhóm thanh niên có 2 người quay lại trước cửa hàng ngồi. Nhân viên cửa hàng đi ra, mấy thanh niên đó còn nói: “Nhìn cái gì mà nhìn”.

Một nam nhân viên khác của cửa hàng cho biết, tại khu vực toà nhà HH Linh Đàm, công ty có 2 cửa hàng quần áo.

Một cửa hàng lớn ở gần khu bảo vệ, cửa hàng nhỏ do N. bán ở khu vực góc nên khi bị hành hung mọi người mới biết.

Cô gái bị nhóm thanh niên đánh ở chung cư Linh Đàm: Nhìn cái gì mà nhìn - Ảnh 1.

Khu vực N. bị hành hung.

“Khi chạy ra, tôi thấy N. bị đánh lần 1 rồi và liền vào can ngăn nhưng nhóm thanh niên kia vẫn lao vào đánh lần 2. Lần này, nhóm thanh niên chủ yếu dùng chân đạp, đá vào mặt N..

Đặc biệt, xem trong camera sẽ thấy một thanh niên áo trắng, lúc đầu can ngăn nhưng về sau dùng chân đạp thẳng vào mặt N.

Bên cạnh đó, một nhân viên nữ của cửa hàng vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên kia tát vào mặt”, nam nhân viên chia sẻ.

Vào chiều 17/1, một số người của cửa hàng đã vào nhà thăm N.. Hiện tại, N. đã được xuất viện về điều trị tại nhà nhưng vẫn đang bị sang chấn tâm lí, đầu choáng váng, buồn nôn.

Ngoài ra, N. bị đạp vào mặt nhiều gây rách ở bên trong hai miệng khiến không thể há và ăn được. N

Ông Đoàn Đông Đức (61 tuổi) bảo vệ tòa nhà HH2A chung cư HH Linh Đàm cho hay, vào khoảng hơn 22h tối ngày 16/1, khi ông và một đồng nghiệp đang ở khu vực trực thì nghe thấy tiếng động và một cô gái nói bạn bị đánh.

Nghe thấy vậy, nhóm ông Đức liền chạy ra thì cũng là lúc mấy thanh niên liền bỏ chạy sang hẻm giữa tòa nhà HH2A và HH2B.

Lúc này, ông Đức liền bảo đồng nghiệp chạy theo nhóm thanh niên đó để xác định xem người ở đâu còn bản thân ở lại cùng hướng dẫn đưa cô gái đi bệnh viện.

Theo ông Đức, sau khi sự việc xảy ra, bạn của nạn nhân đã đưa ra bệnh viện y học cổ truyền Quân đội để khám xét và điều trị. Ông cũng báo cáo cho đồng chí cảnh sát khu vực phụ trách tòa nhà HH2A về sự việc trên.

Sáng ngày 18/1, trao đổi với chúng tôi, ông M. (bố chị N. – PV) cho biết, hiện tại con gái ông đang phải điều trị tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội.

Ông M. cho biết, trước đó sau khi bị nhóm thanh niên hành hung N. đi chụp chiếu rồi được các bác sĩ cho về nhà theo dõi sức khoẻ.

Tuy nhiên, đến tối qua (17/1) N. có biểu hiện sợ hãi, co giật… nên gia đình đã phải đưa vào bệnh viện điều trị.

“Hiện tại con tôi đang rất lo sợ và hoảng loạn, không thể nói chuyện được gì. Cơ quan công an cũng đang điều tra làm rõ vụ việc và gia đình tôi đang phối hợp cùng cơ quan chức năng”, ông M. nói.