Chồng diễn viên Thúy An: “Trang phục của vợ tôi thì khỏi nói, đúng chuẩn gái ngành hết date”

Cô cave Ly phim Những cô gái trong thành phố đang gây bức xúc cho rất nhiều khán giả xem truyền hình, trong số đó có chồng của nữ diễn viên Thúy An (người thủ vai Ly).

Cả gia đình thích thú khi Thúy An vào vai “gái ngành”

Tập 8 của phim Những cô gái trong thành phố nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả khi có sự xuất hiện của 2 anh em Lâm (Công Lý) và Ly (Thúy An).

Vừa xuất hiện, Lâm và Ly đã gây xôn xao cho không khí phim và cho cả khán giả. Lâm là 1 tay tù tội với ngoại hình khá đáng sợ: Mặt mũi bặm trợn, đầu trọc lóc, sẵn sàng quát tháo. Còn Ly là 1 cô cave “hết date”, luôn miệng chửi bới, mỉa mai, đôi mắt liếc ngang liếc dọc đầy thách thức.

Những câu thoại của Ly như: “Tao thích thì tao bày, mày là con nào!” hay “Xưa nay tao đánh người vì thích, không cần lý do”… đã khiến cô cave này lập tức nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Chồng diễn viên Thúy An: Trang phục của vợ tôi thì khỏi nói, đúng chuẩn gái ngành hết date - Ảnh 1.

Thúy An trong vai Ly – 1 cô cave già ngổ ngáo.

Chia sẻ với phóng viên, anh Phạm Gia – chồng Thúy An – cho hay, khi xem phim anh và gia đình bật cười vì tính cách của Ly có phần giống với nữ diễn viên ngoài đời:

“Nhiều người xem phim xong thì sợ Ly, ghét Ly nhưng cũng không ít người thích thú, trong số đó có tôi. Những người cảm thấy thích thú đa phần là những người quen biết với vợ tôi ngoài đời, họ thích vì sự cá tính, “đanh đá” của Ly có chút giống với An.

Ngoài đời, vợ tôi cũng rất thẳng thắn, ngang bướng và “Chí Phèo” như thế, tôi đã quá quen rồi nên rất thích thú khi An thể hiện vai Ly rất “ngọt”.

Con trai tôi thì cứ xem đi xem lại phân đoạn phim vợ tôi gây gổ với các cô gái trong xóm trọ và bị Công Lý quát, lần nào xem con cũng cười khanh khách, rất thích thú”.

Chồng diễn viên Thúy An: Trang phục của vợ tôi thì khỏi nói, đúng chuẩn gái ngành hết date - Ảnh 2.

Lâm và Ly trên màn ảnh.

Vào vai Ly, Thúy An buộc phải khoác lên mình những trang phục hở hang, khêu gợi. Song, điều này không khiến chồng của nữ diễn viên bận tâm:

“Trang phục của vợ tôi thì khỏi nói, đúng chuẩn gái ngành hết date. Nhưng tôi không thấy khó chịu khi thấy vợ lên hình trong trang phục đó, tôi cũng không bực tức khi khán giả comment, gọi An là “cave” hay “gái ngành” đâu.

Nếu họ gọi như vậy và họ ấn tượng với vai diễn Ly thì chứng tỏ An đã thành công trong diễn xuất.

Tôi hiểu công việc của 1 người diễn viên và tôi cũng hiểu rằng 1 diễn viên đảm nhiệm vai diễn như thế nào không phải do họ quyết định mà là do đạo diễn yêu cầu.

An có năng lực thể hiện những vai diễn như cô gái ngành hết thời hay 1 cô gái ăn chơi đường phố nên mới được đạo diễn giao vai, đó đơn thuần là chuyện công việc thôi.

Bản thân tôi, vừa là chồng, vừa là 1 khán giả của An, tôi mong muốn An có nhiều vai diễn gai góc, nhiều lần hóa thân đa dạng hơn nữa để cô ấy có thể làm mới bản thân”.

Chồng diễn viên Thúy An: Trang phục của vợ tôi thì khỏi nói, đúng chuẩn gái ngành hết date - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ của Thúy An.

“Thúy An là người phụ nữ khá quyết đoán và “máu me” đối với việc kinh doanh

Không chỉ là khán giả trung thành, luôn ủng hộ Thúy An trên màn ảnh hay trên sân khấu, Phạm Gia còn là người chồng vô cùng tâm lý. Anh chia sẻ, khi diễn xuất Thúy An say nghề bao nhiêu thì ngoài đời cô “say kinh doanh” bấy nhiêu.

Chỉ trong 2 năm, Thúy An liên tục đưa ra các kế hoạch: Mua nhà, mở cửa hàng rồi sau đó lại đổi nhà và tiếp tục mở thêm cửa hàng. Phạm Gia cho hay, đôi khi anh cũng thấy choáng váng với các quyết định liều lĩnh của vợ:

“Thúy An là người phụ nữ khá quyết đoán và “máu me” đối với việc kinh doanh. Đôi khi, cô ấy còn quyết liệt và liều lĩnh hơn tôi rất nhiều.

Chồng diễn viên Thúy An: Trang phục của vợ tôi thì khỏi nói, đúng chuẩn gái ngành hết date - Ảnh 4.

Phạm Gia luôn ủng hộ vợ cả trên sân khấu và trong cuộc sống.

Trong trong đầu cô ấy ấp ủ không biết bao nhiêu là kế hoạch kinh doanh và cứ từ từ thực hiện chúng, không có chút do dự nào cả.

Trong 2 năm, An hoạch định phải mua nhà, phải mở cửa hàng. Khi mọi thứ vừa tạm ổn thì cô ấy lại quyết định: Bán nhà vừa mua để mua 1 căn nhà mới. An bảo căn nhà mới có thể nhỏ hơn nhưng tiện cho việc kinh doanh của 2 vợ chồng và gần trường của con trai vì bé sắp vào lớp 1.

Sau đó, An bảo cô ấy mơ ước mở thêm 1 cửa hàng nữa. Tôi biết tính vợ quyết đoán, nhưng không ngờ cô ấy quyết định và thực hiện ước mơ này nhanh như vậy”.

Phạm Gia khẳng định anh có niềm tin và sự thấu hiểu với Thúy An nên mới sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định của vợ:

“Có lẽ mọi người nghĩ rằng, vợ tôi là diễn viên có chút tiếng tăm nên đắt show, kiếm được nhiều tiền nên việc đổi nhà hay đầu tư kinh doanh là chuyện dễ dàng. Nhưng thật ra hoàn toàn không phải vậy, vợ tôi không may mắn như các bạn đồng nghiệp khác để nhờ công việc diễn xuất mà kiếm được bạc tỷ.

An đã dựa vào bản lĩnh và cái đầu lạnh của mình, cùng sự hỗ trợ của người thân để có được những thành quả như hiện tại. Tôi hiểu được điều đó, nên luôn ủng hộ cô ấy trong mọi quyết định”.