Câu chuyện truyền cảm hứng đằng sau những thước phim “Chuyến xe cuối năm”

Với thông điệp sẻ chia Tết đầy ý nghĩa, phim ngắn “Chuyến xe cuối năm” của SCG đã lay động trái tim của tất cả người xem. Ít ai biết rằng cả 3 nhân vật trong phim thì ngoài đời thật mỗi người họ cũng mang một câu chuyện giàu cảm hứng đằng sau.

Chỉ sau ít ngày ra mắt, phim ngắn “Chuyến xe cuối năm” đăng tải trên fanpage SCG Passion For Better Vietnam đã nhận được sự yêu thích và quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng với hơn 1000 lượt like, 225 lượt share và 123,000 lượt view.

Câu chuyện truyền cảm hứng đằng sau những thước phim “Chuyến xe cuối năm” - Ảnh 1.
Câu chuyện truyền cảm hứng đằng sau những thước phim “Chuyến xe cuối năm” - Ảnh 2.

Phim ngắn kể về chuyến hành trình về quê ăn Tết của những người trẻ sau một năm theo đuổi hoài bão, ước mơ. Họ là hình ảnh đại diện của thế hệ người trẻ Việt hiện đại: hiểu biết, đam mê, nỗ lực và quan trọng nhất là biết sẻ chia với cộng đồng. Trên chuyến xe trở về của những mảnh đời trái ngược, hàng loạt sự cố đã xảy ra. Nhưng chính những sự cố đó đã gắn kết tất cả những con người xa lạ nhờ chia sẻ. Và cuối cùng, một cái kết tròn vẹn làm thỏa mãn tất cả người xem là mùa xuân ấm áp, đầy hy vọng đã về trong tim mỗi người.

Trên hết, bạn sẽ phải bất ngờ khi biết những nhân vật trong clip đều được xây dựng từ câu chuyện có thật của 3 bạn trẻ đến từ chương trình học bổng SCG Sharing The Dream (SCG STD).

Lâm Vĩnh Nguyên – Du học sinh Nga mang nhiều hoài bão giúp đỡ người trẻ

Nhân vật Nguyên ngoài đời là một chàng trai vô cùng hài hước. Đằng sau tiếng cười rộn ràng của cậu là cả một câu chuyện tuổi trẻ giàu nghị lực. Năm học lớp 6, cậu bé Nguyên phải bỏ ngang việc học 3 năm liền để lên thành phố mưu sinh cùng bố mẹ. Tưởng như con đường học vấn của Nguyên cũng khép lại từ đó, nhưng với khao khát được đi học, đồng thời điều kiện kinh tế gia đình được cải thiện, Nguyên đã tiếp tục đến trường. Nhờ sự giúp đỡ của bè bạn, thầy cô, Nguyên không những bù đắp được những kiến thức của 3 năm dang dở mà cậu còn học rất giỏi. Năm 2012 và năm 2014, Nguyên nhận được học bổng SCG STD và sau đó cậu còn nhận được học bổng ngành Công nghệ thông tin của trường RUDN (Moscow) và lên đường sang Nga du học.

Câu chuyện truyền cảm hứng đằng sau những thước phim “Chuyến xe cuối năm” - Ảnh 4.

Nguyên trên phim hay ngoài đời cũng đời mong muốn giúp đỡ những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn như mình ngày trước

Nguyên hiện tại cũng đang ấp ủ một quỹ học bổng dành cho những bạn học sinh khó khăn, đồng hành cùng họ trên con đường theo đuổi mơ ước như chính những gì SCG đã từng hỗ trợ cậu. Nguyên nói: “Mình dự định ra trường sẽ start-up về giáo dục, kết nối những ngành nghề khác nhau, nhưng có cùng đam mê, nhiệt huyết đóng góp cho xã hội. Mình sẽ gây một quỹ dành cho những bạn học sinh khó khăn như mình, theo kiểu người hướng dẫn từ khi các bạn còn ở phổ thông và sẽ theo các bạn cho đến khi ra trường”.

Hoàng Thị Thủy – Cô bé nghèo khó chạm tay vào mơ ước chữa bệnh cho người nghèo

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, đông con, cô gái nhỏ Hoàng Thị Thủy nuôi mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người, để chăm sóc và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Năm 2009, trong niềm vui đậu ĐH Y dược TP.HCM, chi phí học tập trở thành bài toán nan giải đối với hoàn cảnh nghèo khó của gia đình Thủy. Nhưng một duyên may bất ngờ khi Thủy được tiếp sức trên con đường tới trường nhờ học bổng SCG STD. Hơn ai hết, Thủy hiểu được nếu không có sự sẻ chia, giúp sức từ cộng đồng, có lẽ giấc mơ của cô khó trở thành hiện thực. Lòng đầy biết ơn, cô tâm sự: “Học bổng SCG STD và các học bổng khác cho mình thấy được sự quan tâm sâu sắc từ cộng đồng. Mình tự nhủ sẽ góp sức mình cho những người kém may mắn hơn”.

Câu chuyện truyền cảm hứng đằng sau những thước phim “Chuyến xe cuối năm” - Ảnh 5.

Thủy rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp

Hiện tại Thủy đang công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Ngoài hoạt động chuyên môn, cô cũng góp một phần nhỏ chia sẻ với các bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn với các chính sách hỗ trợ của bệnh viện, hay tham gia các hoạt động khám chữa bệnh cho đồng bào các vùng còn khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thủy đã thực sự chạm tay vào mơ ước và tiếp tục gieo những hạt mầm sẻ chia mà SCG đã ươm trong trái tim của mình.

Nguyễn Lê Quỳnh Châu – cô gái tuổi 20 tự tin, khác biệt

Ngoài đời Châu cũng là một cô bé cá tính, thích gánh vác như chính nhân vật trong phim. Có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt khi cả ba mẹ đều bị khuyết tật và làm công việc bán vé số dạo, thế nhưng năng lượng tích cực mà cô gái tuổi 20 này tỏa ra luôn khiến người đối diện phải nể phục.

Châu nuôi một ước mơ khác biệt là trở thành một kĩ sư ô tô. Để theo đuổi ước mơ đó, hiện cô theo học ngành Kỹ thuật ô tô tại ĐH Nông Lâm, TP.HCM. Châu là hình ảnh đại diện cho niềm tin, nghị lực bất tận của con người khi dám theo đuổi đam mê khác biệt của mình. Khi được hỏi từ đâu mà Châu có được sự yêu đời đến như vậy, cô nói: “Qua SCG STD em nhận ra vẫn còn rất nhiều mảnh đời khó khăn hơn mình. Hiện tại trong khả năng của mình, em đã tham gia các hoạt động tình nguyện trong nhóm sinh viên của em như đi phát quà cho dân vùng sâu vùng xa ở Bình Phước, tổ chức trung thu cho trẻ em mồ côi…”.

Câu chuyện truyền cảm hứng đằng sau những thước phim “Chuyến xe cuối năm” - Ảnh 6.

Châu chụp hình cùng bố mẹ, những người dù còn khó khăn vẫn luôn lạc quan và không ngần ngại sẻ chia Tết

Tết này, dẫu vẫn tất bật buôn bán phụ ba mẹ nhưng gia đình Châu không quên sẻ chia với những người có cùng hoàn cảnh. Châu kể: “Chiều mùng một nhà em có truyền thống là lên nhà thăm một ông mẹ em đã gặp khi sống trong cô nhi viện. Già rồi mà không có con cháu, ông sống có mình với người bạn già. Ông cũng bị tật, cũng bán vé số, nên mẹ em coi ông như ba, còn em coi như ông ngoại”.

Người đồng hành và gieo mầm “sẻ chia”

Luôn quan tâm đến sự phát triển của thế hệ trẻ Việt và đặt niềm tin vào mơ ước tốt đẹp của họ, tập đoàn SCG đã thực hiện nhiều những dự án trách nhiệm xã hội tại Việt Nam. Trong đó, nổi bật là chương trình học bổng SCG STD Từ năm 2007, học bổng đã đồng hành cùng Thủy, Nguyên và Châu và hơn 4,000 bạn trẻ trên con đường theo đuổi ước mơ.

Một trong những tiêu chí quan trọng của SCG STD khi lựa chọn cá nhân trao học bổng là những người trẻ khó khăn, giàu nghị lực và có khao khát đóng góp cho cộng đồng. Không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính và tinh thần, học bổng SCG STD còn truyền cảm hứng cho người trẻ Việt về tinh thần sẻ chia không biên giới.

Châu, Nguyên, Thủy với nhiệt huyết sẻ chia chính là “trái ngọt” trong những “vụ mùa” của SCG STD gieo nên trong hơn 10 năm qua. Rồi đây, những trái ngọt này sẽ tiếp tục đồng hành cùng SCG gieo hạt mầm sẻ chia cho lớp người kế tiếp. “Chuyến xe cuối năm” như là niềm tin, là hy vọng mà SCG trao gửi để cổ vũ cho thế hệ trẻ đã và đang nỗ lực trên hành trình sẻ chia một mùa Tết ấm áp, nghĩa tình đến tất cả mọi nhà.