3 lần Thái Lan phá tan mộng vô địch của Việt Nam: 2 quả penalty trái ngược và một “cú lừa”

3 lần Thái Lan phá tan mộng vô địch của Việt Nam: 2 quả penalty trái ngược và một "cú lừa"

Trong lịch sử AFF Cup, Việt Nam đã có 3 lần thất bại trước Thái Lan ở các vòng bán kết.

2 bàn thắng muộn màng

Không cần tìm đâu xa, nếu Công Phượng muốn học đá penalty, hãy hỏi cựu danh thủ Võ Hoàng Bửu. Tại AFF Cup 1996, Hoàng Bửu đã ghi tới 4 bàn thắng cho Việt Nam từ 4 quả 11m.

Tuy nhiên, cú đá thành công trước Thái Lan lại đến quá muộn màng và gây nhiều nuối tiếc. Trận bán kết năm đó, Việt Nam bị choáng ngợp trước sức mạnh của người Thái và nhận tới 4 bàn thua trước.

Đoàn quân áo đỏ gỡ được 2 bàn thắng trong những phút cuối, lần lượt của Hoàng Bửu và Hồng Sơn. Đáng tiếc, khi Hồng Sơn lập công đã là phút thứ 88 của trận đấu.

Sự vùng lên muộn màng không thể giúp Việt Nam lật ngược thế cờ và để thua chung cuộc 2-4.

“Cú lừa” của người Thái

Thái Lan trình diễn một hình ảnh không thực sự ấn tượng tại vòng bảng AFF Cup 2002. Họ để thua Malaysia và chỉ vượt qua Singapore nhờ về hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó, Việt Nam đứng đầu bảng đấu của mình và ghi tới 19 bàn thắng sau 4 trận.

Kỳ vọng đặt lên thầy trò Calisto dâng cao. Chính HLV Peter Withe của Thái Lan còn gọi Việt Nam là ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Vậy nhưng, đội bóng xứ Chùa Vàng hoàn toàn lột xác ở bán kết. Họ trình diễn một lối đá tấn công nghẹt thở, liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Minh Quang và có được 2 bàn dẫn trước.

Sự xuất hiện của Văn Quyến và Phương Nam ở hiệp 2 giúp Việt Nam chơi khởi sắc. Dù vậy, người Thái vẫn làm chủ cuộc chơi và ghi được thêm 2 bàn, ấn định chiến thắng 4-0 thuyết phục.

Mỹ Đình im tiếng và quả penalty định mệnh

Không ít CĐV đã ước rằng giá như năm 2007, Phan Thanh Bình dứt điểm penalty chính xác như Hoàng Bửu khi xưa.

Tại AFF Cup 2007, Việt Nam lại chạm trán Thái Lan ở bán kết. Lượt đi trên sân Mỹ Đình, đoàn quân áo đỏ để thua 0-2.

Bán kết AFF Cup 2007: Việt Nam 0-2 Thái Lan

Đó là trận đấu vô cùng đáng tiếc. Thonglao mở tỉ số cho Thái Lan nhờ pha đá phạt trực tiếp hiếm hóc. Phan Thanh Bình được trao nhiệm vụ đá quả penalty ít phút sau đó. Dưới áp lực quá lớn, anh đưa bóng đi ra ngoài khung thành.

Không thể gỡ hòa, Việt Nam lại nhận thêm bàn thua. Hai hậu vệ của chúng ta phối hợp không ăn ý, trao cơ hội cho Pipat Thonkanya nhân đôi cách biệt.

Lượt về trên sân khách, Việt Nam không thể tạo nên một cuộc lật đổ thần kỳ. Thái Lan hài lòng với kết quả 0-0 và giành vé vào chung kết bằng tỉ số chung cuộc 2-0.